Trong cuộc đời con người, có rất nhiều khoảng thời gian đáng để lại dấu ấn mãnh liệt. Mà đa số mọi người có, đó chính là trong độ tuổi thanh xuân, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết phải không nào? Lúc 20-25, thời điểm mà ta đang thỏa sức làm điều chúng ta muốn, sống hết mình vì thời gian tươi đẹp, thực hiện những ước nguyện trước khi quá muộn để có thể làm. Thế nhưng bên mặt tích cực, cũng có cái mặt tiêu cực của nó nữa. Đây cũng là thời điểm mà đa số các bạn cảm thấy bức bối, khó chịu trong lòng nhất. Tại sao lại nói như thế? Vì đây cũng là lúc, cha mẹ của bạn bắt đầu già đi, bạn lo sợ một ngày nào đó không còn được ở bên họ nữa. Đây cũng là lúc, bạn ngưỡng mộ những người có công danh, sự nghiệp vẻ vang, công việc lương cao, ngưỡng mộ những người đã có gia đình ở bên họ lúc khó khăn nhất. Còn bạn thì sao?
Trong độ tuổi này, bạn chưa có gì là chắc chắn cả, mới ra trường, kinh nghiệm chưa có nhiều, làm việc thì lương lèo tèo đủ để mà sống thôi, rồi lại phải sợ mỗi khi đối mặt với những câu hỏi của mấy người họ hàng xấu tính như : “Bây giờ con làm nghề gì?”, “Lương con được bao nhiêu một tháng?”, “Bao giờ con định lấy vợ/lấy chồng?”,... blah blah đủ thứ câu hỏi khó mà trả lời cho được. Lúc mệt mỏi nhất, bạn cũng không thể quay về nhà khóc với gia đình, mà phải tự đối mặt giải quyết. Để rồi cho đến khi bạn trưởng thành hơn, có việc làm ổn định, có sự nghiệp, gia đình hạnh phúc. Bạn sẽ phải cảm ơn tuổi trẻ, đã khiến cho bạn được như hôm nay. Khi ta vượt qua một giai đoạn nhọc nhằn nhất của cuộc đời, ta cảm thấy vui. Đây cũng là một loại hạnh phúc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2