Tôi – một cô nàng 24 tuổi, xinh đẹp có, học thức có, công việc có, duy chỉ có điều vẫn chưa có người yêu. Tôi đã nghe theo lời khuyên của lũ bạn, thử một lần cọc đi tìm trâu, nhưng 10 lần thử thì cả 10 lần thất bại. Cho tới một ngày, Hạnh – bạn thân của tôi chỉ cho tôi bí quyết để " cưa trai" thành công 100%. Mới đầu tôi cũng không tin lắm, nhưng hãy nhìn lại danh sách những đứa con trai đã đổ rạp dưới chân nó tôi cũng hơi hoài nghi một chút. Bạn tôi, chỉ cao 1m56, làn da hơi ngăm ngăm, mái tóc vàng hoe, nhan sắc tầm thường, nếu chấm điểm chắc chỉ được 6/10 mà thôi, nhưng nó duyên, chắc cái duyên đó biến nó từ " 6 thành 9" đây mà. Vậy là tôi trở thành học trò bất đắc dĩ của nó trong chiến dịch tán đổ anh – sếp của tôi.
Bước 1: Tự tin thay đổi ngoại hình ngoạn mục
Hạnh nhận xét tôi cũng có tí nhan sắc nhưng guu thời trang và ăn mặc thì quá ư là nhà quê, suốt ngày chỉ chăm chăm những bộ đồ công sở truyền thống, kín cổng cao tường đến ngộp thở. Hãy thay đổi trang phục ngay lập tức, hãy sắm sửa những bộ đồ hiện đại hơn, ôm body hơn, thâm chí là ngắn một chút cũng được miễn là không quá lố. Thay luôn cả mớ giầy dép cũ trong tủ giầy đi, tạo một mái tóc khác, cá tính một chút, nhuộm màu yêu thích từ trước tới giờ chưa bao giờ dám thử, nhưng có một điều luôn phải khắc cốt ghi tâm đàn ông luôn thích mùi hương từ mái tóc của phụ nữ. Hãy chọn cho mình hương thơm phù hợp và tạo nên bản sắc riêng cho mình.
Thay đổi ngoại hình không có nghĩa là biến mình thành một kẻ khác hoàn toàn, lố bịch hay kệch cỡm. Làm những gì mình yêu thích, chăm chút cho bản thân hơn, giảm cân đi một chút mặc những bộ đồ bó sát tôn lên những đường cong của người phụ nữ, tạo một kiểu tóc mới mẻ sang trọng quyến rũ nhưng cũng không kém phần cá tính, nhưng chú ý phải phù hợp với môi trường làm việc nhé. Đừng biến mình thành " cái rốn" của vũ trụ để cả công ty soi mói, nhận xét.
Bước 2: Trở thành "gái ngoan" đúng điệu
Mặc dù trước đây tôi cũng không phải là đứa hay chơi bời lêu lổng, hay gái hư gì, nhưng hãy biến thành"thỏ" trong mắt đàn ông, đặc biệt là với sếp.
Dành nhiều thời gian để tụ tập cà phê với bạn bè đồng nghiệp, nhưng nhớ hãy từ chối các cuộc vui sau 11-12h đêm. Đừng bao giờ say sỉn hay thể hiện là cô nàng chơi bời trước mặt đồng nghiệp nam. Đàn ông thích những nàng sành điệu ở trên bar hay club để quan hệ xã giao, chơi bời thậm chí là tình một đêm mà thôi. Còn cô gái để họ lấy làm vợ có thể sắc sảo nhưng phải ngoan hiền cơ.
Ảnh minh họa
Khi có cơ hội ăn uống tại nhà riêng của đồng nghiệp, thể hiện mình là người phụ nữ đảm đang, chả may như tôi không giỏi giang chuyện nấu nướng thì cũng cứ lăng xăng trong bếp, phụ giúp những việc nhỏ nhặt thôi, dù có mặt sếp hay không thì tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa. Không phải chỉ phụ nữ biết tám đâu, đàn ông cũng hay "buôn" với nhau lắm đó.
Một nhiệm vụ trong chiến dịch :"cưa trai" của tôi: thường xuyên mang đồ ăn tới công ty, hãy làm các món ngon ngon để đồng nghiệp thưởng thức, từ lần thứ hai thứ ba hãy vô tình làm những món mà sếp thích.
Bước 3: Khéo léo loại bỏ đối thủ
Đừng bao giờ dại dột nhắc đến danh sách " cô này, cô kia đang thích anh đó sếp ạ" mặc dù bạn biết họ đang bắn mũi tên về cùng đích với bạn, cũng đừng kể xấu, như vậy bạn đã vô hình chung nhắc khéo sếp để mắt tới họ rồi đó.
Bước 4: Mình đẹp mình có quyền
Sau 2 tháng mặc những bộ đồ tôn lên được vóc dáng của mình, tôi cũng cảm thấy tự tin hơn, kiểu tóc mới, tính tình hòa nhã, vui vẻ với mọi người hơn, các anh cùng văn phòng đã tình nguyện đón đưa tôi mỗi ngày đó.
Về phần sếp, bỗng nhiên xuất hiện một đóa hồng di động trước mặt, vừa khéo léo đảm đang, lại được lòng mọi người, cũng để ý tới tôi hơn nhiều.
Ảnh minh họa
Bản tính của đàn ông luôn thích chinh phục và phụ nữ là kẻ tạo cho họ tính tò mò, hấp dẫn đó. Một khi đã là kẻ đi chinh phục một là bạn phải thực sự sành sỏi và khôn ngoan, còn không hãy như tôi"thỏ non" một chút. Đàn ông mà, ai chẳng dễ siêu lòng trước một người phụ nữ đẹp, long lanh như một viên ngọc, mềm mại như một đóa hồng...
"Sự khéo léo, khôn ngoan trong chiến lược chính là kỹ thuật vô địch." Chỉ cần học thuộc những quy tắc này, đảm bảo chàng trai nào cũng sẽ đổ bạn ngay cả khi bạn chưa cần tán tỉnh gì hết. Đây quả là một kho kiến thức quý giá dành cho những cô nàng thích sự chủ động trong tình yêu
Bạn hãy thử đi nhé, hiệu quả lắm đó, vì ngày 25/11 sắp tới là kỉ niệm một năm yêu nhau của tôi và " sếp" đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1