Bị dân mạng "ném đá" tơi tả, nữ du khách phá hoại mai anh đào ở Đà Lạt đã đáp trả như thế này đây!
Rảnh rang dạo một vòng quanh mạng em có thấy mọi người đang chia sẻ rần rần một cái status của chủ tài khoản có tên là N. T. A. Trong stt này, chủ tài khoản kể lại chuyện cùng bạn đi tham quan hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt, bắt gặp một chị gái ăn diện rất sang chảnh, đẹp đẽ mà lại có hành động rất xấu xí là bẻ bừa bãi hoa mai anh đào, phá hoại cảnh quan của vùng hồ Tuyền Lâm. Khi được người khác nhắc nhở thì chị này lại phản ứng theo kiểu “chị thích thì chị bè, em có quyền gì mà nói chị”. Em xin trích lại nguyên văn stt đó:
“Ý thức của khách du lịch về việc lên Đà Lạt bẻ hoa Mai Anh Đào
Mình với bạn đi xuống Hồ Tuyền Lâm chụp hình Mai Anh Đào, gặp nhóm khách chụp hình hoa. Có chị lớn tuổi mạnh miện nói với các bạn trẻ trong nhóm " tụi mày không dám bẻ để chị bẻ cho, có ai nói gì đâu", mình nghe vậy liên nhắc " đừng bẻ hoa chị ơi, hoa này bẻ về héo liền, ai mà cũng bẻ hoa như chị thì làm gì còn cái đẹp để mọi người chiêm ngưỡng" . Mình cứ nghĩ nhắc vậy là không bẻ nữa nên mình sang chỗ khác chụp ảnh. Lát quay lại thấy bẻ cầm trên tay. Mình và bạn quay lại nói thì bà chị này còn đòi " em là ai mà có quyền nói chị vậy ? em là chủ ở đây à ? e cho chị xem giấy tờ ..." , cu e sốt vía vì gặp bà chị ngáo quá. Hắn bảo, " e không là gì cả, e nói ngang với chị được không ? e là người yêu ĐL, muốn bảo vệ Đà Lạt , chị không xứng đáng được cầm những bông hoa này.. ". Hai bên nói qua nói lại, bà chị kia vẫn giữ thái độ là như kiểu " mình thích thì mình bẻ thôi" trong khi các thành viên đi cùng đoàn chỉ biết im tiếng ko nói 1 lời”
Status tố hành vi xấu xí của nữ du khách bẻ mai anh đào. Nguồn: Internet
Chân dung của nữ du khách có hành vi xấu xí phá hoại cảnh quan. Nguồn: Internet
Đọc xong mà em thấy buồn bực gì đâu luôn đó các chị. Chẳng hiểu sao cái ý thức và văn hóa cư xử ở nơi công cộng, giữ gìn cảnh quan chung của nhiều người Việt mình lại cứ kém cỏi như thế? Chị gái kia nhìn trong hình cũng có vẻ là người có văn hóa, ăn diện rất đẹp đẽ nhưng hành động lại vô văn hóa, thiếu ý thức đến mức không thể chấp nhận nổi. Thái độ cư xử thì lại trịch thượng, người ta đã có ý tốt nhắc nhở mình, đáng lẽ mình phải tiếp thu điều đó. Đằng này không biết chị gái kia lấy đâu ra cái sự ngông nghênh, coi thường lời nhắc nhở đúng đắn của người khác, lại còn thách thức người ta nữa chứ. Một người có phẩm cách phải là một người biết xấu hổ khi làm sai.
Chỉ cần nhìn cách hành xử đó thì thấy phẩm cách con người và nền tảng văn hóa của chị gái này thiếu hụt đến đâu. Xã hội mình chính vì có những người giống như chị gái này mà mãi chẳng văn minh và tiến bộ được. Đã vậy, sau khi bị dân mạng “ném đá” tơi tả, chị gái này lại còn lên tiếng thanh minh bằng cách đổ lỗi cho… bác tài xế của mình. Tất cả là do bác tài xế của chị ấy thấy một nhành hoa mai anh đào bị gãy mà chưa lìa cành, bèn bẻ nhành hoa này đưa cho chị ấy. Chị ấy đã nói thế này đây “Tôi rất yêu thích hoa, nhà trồng rất nhiều hoa. Thấy anh tài xế đưa cho thì tôi cầm chứ không nghĩ xảy ra chuyện rùm beng như vậy”. Làm sai mà không biết thành thật nhận sai. Đây lại là một cách hành xử đáng trách nữa.
Một số lời chê trách của dân mạng dành cho chị gái trên:
Loại này chắc cả đời đi 1 lần nên luôn mang theo tư tưởng phá hoại cảnh quan đây mà. Vô ý thức thế này thì cứ coi như "rác thải du lịch" thôi
Buồn thay! Biết bao giờ người ta mới sống có ý thức và văn minh được!
Cô ơi, cô già lắm rồi mà sao ý thức cô thua lớp trẻ tụi con vậy? Hay cô thấy hoa đẹp hơn mặt mình nên bẻ cho bỏ ghét, người nào cũng như cô chẳng còn đào cho người sau đến ngắm đâu cô ơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lũ chó đẻ báo lập tức nhét chữ vào mồm người Đà lạt thần thánh, rằng người đà lạt tức giận,...