Mọi người ơi, tháng 4 ở Đà Lạt có gì đẹp không nhỉ? Mình vừa quay lại từ chuyến đi Đà Lạt tháng 4 vừa rồi và thấy thật sự thích thời điểm này. Không khí dễ chịu, trời xanh biếc, có nắng nhẹ, mà không quá nóng cũng không lạnh giá. Đà Lạt lúc này rõ màu thật. Màu phượng tím bắt đầu nở, tạo nên không khí thật đặc trưng của thành phố này.

Một trong những điều mình thích nhất là có thể lang thang hoặc ngồi trong quán cà phê, thưởng thức ly cà phê nóng hổi, nhìn phố phường. Nắng ánh vàng nhẹ chiều chiều, tạo cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Ngồi nhâm nhi và ngắm đường phố bên dưới, mọi thứ chậm lại một chút, không quá xô bồ như những tháng du lịch cao điểm.

Thật sự rất thích không khí lúc này, cảm giác như cuộc sống chậm lại, mình chỉ cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Mình có ghé qua một chỗ tên là The Loop Boutique Hotel & Cafe. Không gian trong này thật ấm cúng, có ánh sáng tự nhiên rất đẹp, đặc biệt nhìn ra ngoài trời, thật sự rất hợp dành cho những ai yêu thích không gian yên tĩnh để làm việc hoặc chỉ đơn giản là "thở" một chút.

Cảm giác ở đây thật nhẹ nhàng, thích hợp cho cái trend workcation mà mọi người đang bàn tán. Tháng 4 mà còn không đông đúc, mình thấy rất thích hợp cho một cái nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Mọi người có ai đã đi Đà Lạt vào tháng 4 chưa? Có chỗ nào hot nào cần thử không? Chia sẻ cho mình với nhé!

The Loop Boutique Hotel & CafeThe LOOP Boutique Hotel & Café