Em nói thiệt với mấy chị bây giờ muốn làm người tốt sao khó ghê á, đời thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lường. Bữa nay em vừa đọc được một bài viết về kỹ nghệ ăn xin, đọc xong mà hết cả hồn luôn, coi bộ bây giờ ăn xin cũng là… một nghệ thuật, còn người ăn xin cũng là… một nghệ sĩ! Nói đùa một chút vậy thôi, chứ em thấy hiện tượng này rất đáng phẫn nộ và đáng bị lên án vì nó là hành vi lừa đảo trắng trợn. Mà nói chung là kỹ nghệ ăn xin có thể chia thành 3 thủ đoạn chính là giả tàn tật, giả sư khất thực và lợi dụng trẻ em, người già cơ nhỡ. Chị em đọc để mà cảnh giác nhé!



Giả làm người tàn tật/ bệnh tật/ lỡ đường



Giả làm người tàn tật bán vé số nhưng thực chất lại là để ăn xin. Chị em nào có đi qua Xa lộ Hà Nội thì phải coi chừng những gã thanh niên tàn tật lê lết trên đường bán vé số vì chúng chỉ giả vờ tàn tật để làm mủi lòng người đi đường mà thôi. Đã có rất nhiều người bị lừa, sẵn sàng dừng xe lại mua giùm cho chúng vài tờ vé số hay thậm chí là cho thẳng gần cả trăm ngàn tiền thừa vì thấy thương hại người còn trẻ mà đã chịu cảnh tàn tật mưu sinh!


webtretho


Giả tàn tật và bán vé số để ăn xin trên Xa lộ Hà Nội (TPHCM). Nguồn: Internet


Trên giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi và khu phố Tây (quận 1, TPHCM) cũng có một gã thanh niên trong bộ dạng rách rưới, bàn tay trái được hóa trang thành bệnh tật, đầu luôn đội nón tai bèo để che kỹ khuôn mặt (chắc để tránh bị người quen nhìn thấy) lê la đi ăn xin. Nhưng không ai ngờ là sau “giờ làm việc”, gã thanh niên này trở lại khỏe mạnh như thường, còn thản nhiên lấy ma túy ra sử dụng tại công viên 23-9.


webtretho


Sau ngày "làm việc" xin ăn vất vả, gã ăn mày này giải khuây bằng ma túy. Nguồn: Internet


Ở các tuyến đường khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cũng có một gã thanh niên tên Thắng bị liệt hai chân lê lết xin ăn, nhưng gã này cũng chỉ là giả tàn tật để đánh vào lòng thương hại của người khác nhằm trục lợi. Rất nhiều người đã cho Thắng tiền hoặc mua vé số ủng hộ ủng hộ tên này. Thế nhưng khi trở về nhà, Thắng lại là một thanh niên khỏe mạnh!


webtretho


Thắng tàn tật lê lết ăn xin ở chợ Bà Chiểu nhưng khi về nhà vẫn đi lại như thường. Nguồn: Internet


Giả sư khất thực, nhiều sư giả sáng đi khất thực chiều đi mua dâm



Nạn giả sư đi ăn xin từng gây chấn động một thời gian dài ở nước ta. Hồi năm 2014, báo chí có phanh phui nạn sư giả này ở miền Tây và cả ở Sài Gòn. Thủ đoạn của bọn này rất tinh vi, hóa tranh như sư thật và luồn lách khắp hang cùng ngõ hẻm, những nơi vắng vẻ để xin ăn. Luôn im lặng tuyệt đối và tỏ ra khắc khổ, bọn sư giả này đã kiếm chác không ít từ những Phật tử thiện tâm. Phải đến khi báo chi phanh phui bọn sư này ngày đi khất thực tối về bài bạc gái gú thì mọi người mối ngã ngửa ra là bấy lâu đã bị lừa.


Gần đây trên đường Trần Não (quận 2) cũng có một sư cô giả đi khất thực. Theo dõi bà sư cô này người ta mới thấy sau một ngày khất thực, bà ta vào một quán nước ngồi đếm lại thu nhập rồi leo lên xe buýt nhưng không phải trở về một ngôi chùa nào đó mà trở về... nhà mình ở quận 8!


webtretho


Giả ni cô ăn xin ở quận 2. Nguồn: Internet



Kiếm tiền trên thân xác trẻ con và người già vô tội



Đây là kiểu xin ăn em thấy kinh tởm nhất vì nó quá tàn nhẫn và vô lương. Trẻ nhỏ và người già có tội tình gì mà lại bị lợi dụng, trở thành phương tiện kiếm tiền cho những kẻ bất nhân! Thời gian gần đây, ở khu vực ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai (khu vực giáp ranh quận 1 và quận 3), người ta thấy xuất hiện một nhóm từ 4-6 trẻ em ăn xin.


webtretho


Lợi dụng cả trẻ em vô tội để kiếm chác. Nguồn: Internet


Những đứa trẻ này mặc rách rưới, đi chân đất, trông có vẻ bệnh tật vái lạy người đi đường, ngửa tay hoặc nón xin tiền người đi đường, có em còn nằm bất động trên mặt đất. Một người bảo vệ làm việc ở khu vực này cho biết thường thì mấy đứa nhỏ này được một người đàn ông chở đến đây xin tiền từ 18h cho đến nửa đêm, xin được bao nhiêu đều phải nộp lại hết cho người đàn ông này.


Để trục lợi từ người khác và để có tiền mà không cần phải lao động cực nhọc, những kẻ vô lương đã bày ra đủ mọi thủ đoạn để lừa đảo lòng tốt của mọi người. Thủ đoạn của chúng khôn khéo và công phu đến mức nhiều người dù đã cảnh giác vẫn cứ bị mắc lừa như thường . Bọn chúng hiểu rõ cách để làm sao đánh vào sự thương hại, lòng trắc ẩn và lòng tốt của những người tử tế. Lúc đó, chúng bòn rút những đồng tiền chân chính làm ra từ mồ hôi nước mắt của chính chúng ta. Tệ hại hơn nữa, chúng lợi dụng trẻ em và người già vô tội, bóc lột thân xác và sức khỏe của họ để kiếm chác. Những kẻ như thế này cần bị lên án, bị pháp luật trừng trị, để xã hội không còn những điều nhơ nhuốc, bẩn thỉu và trở nên trong sạch, tốt đẹp hơn!



Xem thêm clip liên quan:


rcG50Tl2v4


Gã thanh niên giả tàn tật ăn xin ở chợ Bến Thành bị công an tóm gọn. Nguồn: Internet