Quan hệ trước hôn nhân từ trước đến giờ luôn là một việc hết sức nhạy cảm, mỗi người đều có một quan điểm riêng của mình, có người đồng tình và cũng có người không ủng hộ. Những tưởng, vấn đề này chỉ là nỗi lo của đa số phụ nữ, còn đàn ông chỉ việc “hưởng thụ”, thế nhưng trên đời này, điều gì cũng có thể xảy ra các chị ạ! Vẫn còn nhiều người đàn ông từ chối quan hệ trước hôn nhân. Tất nhiên họ là những người đàn ông tốt, họ không muốn “lấy đi” cái “quý giá” của người phụ nữ, họ muốn giữ gìn cho người mình yêu vì họ sợ sau này không cưới được rồi người phụ nữ sẽ chịu đau khổ, chịu sự ghẻ lạnh của người chồng. Và, bạn trai tôi cũng thế! Tuy nhiên, với tư tưởng của một người phụ nữ hiện đại, tôi đã khiến anh thay đổi quan điểm đó của mình bằng điều này
:)Tôi cũng chia sẻ với anh ấy rằng, giả như chúng tôi quan hệ nhưng lại không đến được với nhau thì tôi cũng hoàn toàn không hối hận, vì ít ra tôi cũng đã từng sống trọn với cảm xúc của mình, từng dành điều thiêng liêng cho người mà mình tin yêu, người mà mình tin là xứng đáng; và giả như người chồng sau này của tôi ghẻ lạnh tôi khi biết tôi không còn trinh tiết thì chắc chắn tôi sẽ ra đi không hối tiếc bởi người đó có yêu thương tôi đâu, cái mà anh ta yêu chính là cái màng trinh kia kìa, sống với một người như thế, tôi thà độc thân còn hơn. Chưa kể, việc quan hệ trước hôn nhân còn giúp bạn biết được bạn và người ấy có thật sự hòa hợp với nhau hay không, hay để đến khi lấy nhau về mới tá hỏa phát hiện ra những điều mới mẻ, đầy “bất ngờ” về người ấy của mình.
Chúng tôi sẽ cùng đi trên một con đường dài với nhiều điều mới mẻ đang chờ ở phía trước
:)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc 2 bạn hanh phúc
Nhưng con gái chủ động vậy thì cứng đó :)))
Cho dù tôi k cố xúy k ngăn cấm nhưng thử trước cũng là 1...