Trước đây người ta dùng facebook như một trang mạng để check in các hoạt động cá nhân, để xem các cập nhật cuộc sống hàng ngày của bạn bè. Còn giờ facebook giống như một mâm cỗ, nơi mà người ta phô bày mọi thứ liên quan đến đời tư, tâm trạng.... Và tình yêu cũng giống như một món ăn mà tôi cảm thấy ngấy ngán vô cùng được bày ra hàng ngày hàng giờ thậm chí hàng phút.


Mỗi sáng thức dậy, trên newfeed đã ngập tràn ảnh bạn bè tôi và người yêu với những cử chỉ tình cảm, lãng mạn, tình tứ. Muốn biết họ yêu nhau như thế nào, bao lâu, chỉ cần "camera" facebook mà thôi. Tôi đã từng cũng giống như họ, mang tình yêu của mình phơi bày trên trên mạng xã hội với niềm vui và sự hào hứng để thiên hạ hiếu kì phải thèm muốn, phải ganh tị. Cho đến một ngày chúng tôi chia tay, mọi thứ từ facebook trở thành rắc rối và mang lại cho tôi vô vàn phiền phức đến nỗi tôi đã ước rằng " Tẩy chay để facebook không tồn tại trên đời này, không facebook thì người ta vẫn sống tốt cơ mà"


Và khi tôi mang tư tưởng " Nói không với facebook" truyền bá cho lũ bạn tôi, thì chúng nó cười nhạo tôi và bảo" Mày đúng là phiên bản nâng cấp lỗi giữa thời đại công nghệ, một đứa đi sau thời đại tới cả thế kỉ sao vẫn có thể sống sót tới ngày hôm nay nhỉ" Và tôi được nghe những bài giảng về lợi ích mà những" con chiên ngoan đạo " của mạng xã hội giảng dạy.


Đây nhé, mang những món ăn ngon, check in tại các nhà hàng sang chảnh và với dòng caption ngắn ngủn:" Để đây và không nói gì" khiến người xem đầy thèm thuồng.


Hay muốn khằng định chủ quyền hoa đã có chậu, hãy để tình trạng quan hệ: Đang hẹn hò, đã kết hôn.. Và tag hẳn tên chàng vào, đảm bảo không ít cô gái phải ganh tị với bạn.



Ảnh minh họa


Thế đấy, người ta mang cả thế giới riêng tư lên mạng xã hội, biết ta thuộc về ai, yêu đương ra sao, người yêu mến thì ngưỡng mộ,kẻ ghét thì chê bai dè bỉu bảo ta khoe khoang.


Tôi gật gật đầu. Có vẻ Facebook tiện lợi hơn là tôi vẫn tưởng. Nhưng so với những điều tệ hại mà tôi có thể hình dung ra, tôi vẫn chưa thấy ngần ấy lý lẽ là đủ thuyết phục mình.


Về cơ bản, tôi không phải là tuýp người thích khoe khoang tâm tư tình cảm của mình nơi công cộng. Và Facebook ấy à, còn hơn cả một nơi công cộng bình thường. Về cơ bản, tôi cũng không phải là tuýp người có thể chờ đợi ai đó mua cho mình một bữa ăn hay một món quà trong khi tôi có khả năng tự làm được điều đó. Và mấu chốt của vấn đề vẫn là, tại sao tôi lại phải giữ một người đàn ông bằng cách cố công khai mối quan hệ của chúng tôi? Có công khai trên mạng xã hội hay không khi không còn yêu nữa thì người ta cũng sẽ ra đi mà thôi.


Nếu như trạng thái:" đang hẹn hò" là dấu ấn cho tình yêu của bạn, thì bạn hãy xem lại đi nó sẽ chẳng đi được tới đâu đâu, vì nó đơn giản chỉ là một dòng chữ quá mong manh, và không có gì có gì để đảm bảo cho một mối quan hệ dài lâu.


Chị gái tôi đã yêu và kết hôn với anh- chồng của chị sau suốt 8 năm hẹn hò, không mạng xã hội, không phô trương, không cập nhật trạng thái yêu đương, họ vẫn sống hạnh phúc với nhau mặn nồng, nhiệt tình như thuở mới yêu.


Nhớ có lần anh người yêu tôi giận dỗi, lý do là vì, trong buổi hẹn hò của chúng tôi tôi liên tục mở điện thoại, lướt newfeed và bình luận vào ảnh bạn bè vô tội vạ. Anh hỏi tôi " Em yêu anh hay yêu cái điện thoại vậy?"


Tôi gượng cười đầy xấu hổ. Tôi vốn không phải là người thích khoe khoang, hay phô bày chuyện tình cảm của hai người, nhưng đôi khi lại bị vướng theo trào lưu lạm dụng mạng xã hội như thế đó. Chỉ có điều, tôi nhận ra những khoảng lặng chán ngắt trong những buổi hẹn hò lứa đôi là không cần thiết. Và tôi muốn gạt bỏ chúng đi. Mà muốn làm được như thế, thì phải đặt điện thoại của mình xuống, thay vì thời gian dành cho những thứ viển vông trên mạng thì sao không dành khoảng thời gian đó để chia sẻ, để trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi đã từng đi ăn ở một quán mì Ý vô cùng sang trọng, và bên cạnh bàn có ghi: " Chúng tôi không có wifi, hãy dành thời gian để ăn và trò chuyện nhé bạn" Thế đó, đôi khi vẫn dửng dưng ngồi cạnh một người để mà quan tâm dáo dác tới một người ở tận đẩu tận đẩu ẩn trên màn hình điện thoại. Chúng ta đôi khi vẫn cố tình trưng ra những nụ cười công nghiệp để có thể hí hửng treo chúng lên tường Facebook và thả tim.



Ảnh minh họa


Hãy thử xem nào, thử đi cạnh bên nhau, nắm tay nhau mà không nói về chuyện hôm nay trên Facebook có gì. Hãy thử ngồi lặng lẽ bên nhau, kể về những câu chuyện xoay quanh đời sống, mỉm cười trước những điều bình dị, để thấy tinh thần thật sự thư thái, tĩnh tại. Và hãy để cho buổi hẹn hò thực sự ý nghĩa bằng cách dành nhiều thời gian hơn để ngắm nghía khuôn mặt quen quá của người yêu mình, để trao nhau những yêu thương đủ đầy, để ta biết rằng sau một ngày mệt mỏi ta vẫn có một chốn bình yên như thế để về, để gửi gắm bao tâm tư tình cảm, thay vì dành trọn thời gian cho màn hình điện thoại, newfeed facebook......




Bài viết liên quan:


Bài hát'' Người tình mùa đông" - chuyện tình xưa cũ và chuyện Yêu thời hiện đại


15 sự thật "phũ nhưng đúng" trong thời hiện đại


Thời hiện đại, thế giới số, cuộc sống THẬT & ẢO???


Clip liên quan:Tình yêu không có lỗi, lỗi ở điện thoại