Mấy ngày nay theo dõi tin tức của Phi thanh vân mà em thấy thương cho chị ấy gì đâu. Phận đàn bà sao mà long đong, lận đận quá đỗi. Một người phụ nữ có sắc vóc và bản lĩnh như chị không hiểu sao lại ba chìm bảy nổi, ê chề mấy bận trên đường tình duyên. Chị ấy chỉ có một mong muốn giản dị là được làm vợ, làm mẹ, có một gia đình nhỏ ấm cúng của mình vậy mà sao khó quá! Sẩy thai hết lần này đến lần khác, hai phen bị chồng bỏ, có người phụ nữ nào mà không cảm thấy đau đớn và chua xót?



webtretho


Hai cuộc hôn nhân của Phi Thanh Vân đều thất bại. Nguồn: Internet


Thế nhưng điều đáng quý nhất ở chị chính là sự mạnh mẽ và lòng tin vào bản thân mình. Phải bản lĩnh lắm mà một người phụ nữ như chị mới có thể đương đầu với hết bẽ bàng này đến bẽ bàng khác. Bị người chồng thứ nhất bỏ và xem như người dưng rồi bị người chồng thứ hai bạo hành tinh thần, chị vẫn kiên cường đối mặt. Là phụ nữ phải sống như chị, chỉ là đàn ông thôi mà, không có người này thì lấy người khác. Bất hạnh cũng chỉ là tạm thời mà thôi, cứ tiến về phía trước, nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.



Cuộc hôn nhân “như hai người xa lạ” với người chồng Pháp



Còn nhớ dư luận một thời xôn xao khi nghe tin Phi Thanh Vân lên xe hoa với một người đàn ông Tây hơn chị đến những 15 tuổi. Người đàn ông này tên là Thierry Blanc, là một người Pháp giàu có và có nhiều năm sinh sống tại Việt Nam. Vẻ đẹp hoang dại và cá tính của chị đã khiến người đàn ông từng có một đời vợ và hai con này đổ gục. Sau một thời gian dài cưa cẩm, một đám cưới linh đình đã diễn ra. Nghe Phi Thanh Vân ca ngợi về sự ga lăng và chiều chuộng của chồng Tây dành cho mình, nhiều người thấy mừng cho chị, cứ ngỡ là chị đã tìm thấy bến đỗ bình yên cho cuộc đời.



Vậy mà đùng một cái, chị bất ngờ tuyên bố ly hôn với chồng Tây và chua chát thừa nhận rằng đó là một cuộc hôn nhân thất bại. Và trong cuộc sống hôn nhân, chị và người chồng ngoại quốc cứ như hai người xa lạ. Vì sự bất đồng ngôn ngữ, chị không thể hiểu cặn kẽ về con người của chồng mình. Chị từng kể rằng: “Ông ấy là người Pháp, không biết tiếng Việt. Tôi là người Việt và chỉ biết tiếng Anh nên cả hai có thể nói chuyện bằng tiếng Anh. Mỗi buổi tối về nhà, ông ấy nói chuyện với hai đứa con bằng tiếng Pháp, tôi không hiểu gì. Tôi thấy mình giống người thừa nên vào phòng nằm đọc sách, xem phim. Dần dần vợ chồng ít nói chuyện với nhau hơn”.



webtretho


Phi Thanh Vân chia tay chồng Tây vì không có sự thấu hiểu. Nguồn: Internet


Bên cạnh đó, vì là người Pháp nên chồng chị chẳng hiểu gì về phong tục Việt Nam, không biết làm gì nên cứ để chị một mình lo liệu trong các dịp lễ tết. Mặc dù hết lời khen ngợi những đức tinh và bản lĩnh của chồng, chị vẫn phải cay đắng thừa nhận rằng đàn ông Tây quá lý trí và rạch ròi đến mức “tiền của ai nấy giữ, tiền của ai nấy xài”. Rồi khi chia tay người chồng Tây, chị bẽ bàng nhận ra: “Đàn ông Tây quá văn minh. Văn minh đến mức mất đi chút xíu cái tình. Họ đứt đoạn nhanh lắm!”.



Cuộc hôn nhân này tuy có cho chị một khoảng thời gian hạnh phúc nhưng bất hạnh cũng không ít. Trong 4 năm của cuộc hôn nhân đầu, chị đã bị sảy thai hết 3 lần. Vì không có một đứa con gắn kết cộng thêm những bất đồng về văn hóa, lối sống, chị và chồng Tây đã quyết định chia tay. Thế nhưng đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu không làm chị mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Chị vẫn khao khát hạnh phúc gia đình bình dị.



Cuộc hôn nhân thứ hai “như địa ngục” với chồng trẻ ăn bám



Chia tay chồng Tây, chị một mình tự lập, bươn chải. Vốn bản lĩnh, mạnh mẽ và cá tính, chị đã đứng dậy từ trong bất hạnh, thành công trong kinh doanh và tìm thấy một tình yêu mới. Lại một lần nữa, Phi Thanh Vân làm cho dư luận được một phen dậy sóng khi công khai những hình ảnh thân mật bên một “phi công trẻ” cũng là người chồng thứ hai của chị, Bảo Duy người đang khiến chị phải sống những tháng ngày còn khổ hơn cả chết.



Cuộc hôn nhân này rất ngọt ngào khi chị công khai những hành động, cử chỉ quan tâm, chăm sóc dành cho chồng trẻ. Chị tổ chức sinh nhật chồng, bảo vệ chồng trước điều tiếng là một “thằng đàn ông ăn bám vợ”. Hạnh phúc nhất là khi khát khao làm mẹ của chị được thỏa mãn, một đứa con như thiên thần chào đời vào năm 2016 đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn chị, một người phụ nữ đã bao lần đau đớn vì mất con.



webtretho


Cuộc hôn nhân với chồng trẻ đã cho chị hạnh phúc làm mẹ. Nguồn: Internet


Những tưởng cuộc hôn nhân lần này sẽ mang đến cho chị hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà suốt mấy hôm nay, cuộc sống màu hồng của chị bỗng chốc trở thành một “địa ngục trần gian” khi chồng trẻ đệ đơn ly hôn, vu khống chị ngoại tình và bạo lực tinh thần chị để giành con. Chồng trẻ hút chích, đập phá đồ đạc và chửi chị là “đồ chó cái”, chị vẫn mạnh mẽ đối mặt một cách phi thường. Nếu là một người phụ nữ khác, hẳn là đã quỵ ngã. Nhưng chị là Phi Thanh Vân, một người phụ nữ ngoan cường trước số phận. Bằng bản lĩnh của một người phụ nữ đã đi qua nhiều cay đắng, chị bình tĩnh đối mặt, bảo vệ bản thân và con mình của mình.



Giữa tâm bão dư luận và bất hạnh hôn nhân, chị vẫn có thể nói ra những lời này: “Phụ nữ không cần xinh đẹp nhưng buộc phải có khí chất. Ba thứ mà phụ nữ nhất định phải vứt đi: mỹ phẩm không hiệu quả, đàn ông lăng nhăng, bạn bè phản bội. Bốn thứ mà phụ nữ phải có: dán 2 chữ tự tin lên mặt, giữ sự lương thiện trong lòng, để khí phách hoà vào máu, khắc kiên cường vào sinh mệnh”. Phụ nữ sống là phải mạnh mẽ, kiên cường và bản lĩnh như thế!



Những bài viết về sóng gió hôn nhân của chị Phi Thanh Vân:



Phi Thanh Vân lên tiếng sau khi bị chồng trẻ đệ đơn ly hôn, liệu có người đàn ông thứ 3 ở đây không?


Phi Thanh Vân thở phào khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Bảo Duy


Phi Thanh Vân: "Tôi rất sòng phẳng khi chung sống với Bảo Duy"



Xem thêm clip liên quan:



Phi Thanh Vân hát "Đêm cô đơn" với Quang Hiếu.


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/05/zdTxRJcBmk-480x360.jpg