Cùng là phụ nữ với nhau, em khá đồng cảm cho bị kịch của Phương Nga trong mối quan hệ tình – tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ. Em nghĩ với một người phụ nữ thông minh, có cả tài lẫn sắc như Nga sẽ không dại dột đánh đổi cả tuổi xuân và nhân cách của mình vì một người đàn ông nếu thật sự không có tình yêu.




Nga từng ngộ nhận tình cảm Mỹ dành cho mình là tình yêu


Em theo dõi không sót tình tiết nào của vụ án này. Khi nói về Mỹ, Nga luôn gọi “anh Mỹ” đầy yêu thương. Chưa lần nào em nghe Nga gọi ông Cao Toàn Mỹ bằng danh xưng khác. Từ “anh” chứa đầy sự trân trọng pha lẫn chút nghẹn ngào đối với người từng đầu ấp tay gối với mình. Dù Mỹ chính là người đưa Nga rơi vào vòng lao lý. Nhưng em cảm nhận Nga không thù hận, ghét cay ghét đắng Mỹ như lẽ thường tình. Bằng chứng là Nga vẫn lịch sự và gọi “anh” trìu mến khi đứng trước vành móng ngựa. Nếu không yêu và ngộ nhận Cao Toàn Mỹ cũng yêu mình thì người con gái đầy bản lĩnh đó sẽ không dành hết 7 năm tuổi xuân đẹp nhất đời con gái cho anh ta và chấp nhận làm người thứ 3 để bị người đời chê cười.







Niềm hạnh phúc vỡ òa ngày Nga được tại ngoại


Em nghĩ dù có thông minh cỡ nào thì Nga cũng không đủ trí tuệ để lừa một CEO công nghệ đã lên tầm “đại gia” như Cao Toàn Mỹ. Chỉ có tình yêu mới đủ khiến cô hoa hậu có bằng cấp cao về kinh tế, thừa trí tuệ để tự kiếm tiền chấp nhận bán rẻ nhan sắc lẫn nhân cách của mình cho một vị đại gia.



Nhiều lần Nga đã khẳng định trước tòa: “Anh Mỹ là người yêu, nên tôi nghĩ anh có nghĩa vụ chăm sóc tôi. Vì quan hệ của chúng tôi là nghiêm túc chứ không phải quan hệ phục vụ - nhận tiền”. Rồi cũng có lúc cô nghẹn ngào thừa nhận: "Tôi đã ảo tưởng rằng tình cảm anh Mỹ dành cho tôi là tình yêu".



Cùng là con gái, em hiểu được cảm giác đau đớn của Nga khi người mình yêu lại quay ra hãm hại mình dù mình đã chấp nhận chịu thiệt thòi, không đòi hỏi danh phận. Dù oan ức, muốn đòi lại công bằng nhưng Nga chưa bao giờ có ý định sẽ kiện ngược lại Cao Toàn Mỹ về tội vu khống.



Nhưng Cao Toàn Mỹ vẫn không buông tha cho Nga. Vừa tại ngoại không bao lâu thì Phương Nga lại tiếp tục đối mặt với sóng gió khi vợ của đại gia Cao Toàn Mỹ lên tiếng bênh vực chồng "Đến thời điểm này, tôi hoàn toàn tin vào chồng tôi, vợ chồng tôi vẫn có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi hoàn toàn tin vào công lý sẽ làm sáng tỏ mọi việc". “Chia tay đòi quà” đã không đáng mặt đàn ông, bây giờ Mỹ còn lôi cả vợ của mình vào. Thời điểm này có vẻ phần thắng đang nghiêng về phía Nga nên Mỹ tung chiêu cuối âm thầm kêu gọi vợ lên tiếng bênh vực mình nhằm để Nga trở lại tòa 1 lần nữa. Nhưng Mỹ ơi, hãy để vợ anh yên ổn ở nhà nuôi con. Một mình anh nhục chưa đủ hay sao mà còn lôi cả vợ vào. Đại trượng phu thì tự làm tự chịu đừng khiến những người phụ nữ xung quanh anh tổn thương thêm nữa!



Dù số tiền Cao Toàn Mỹ mất không nhỏ nhưng nếu xét về khía cạnh kinh tế, đổi tiền lấy hơn 7 năm thanh xuân của một cô hoa hậu thì cũng đáng mà. Nhưng anh ta lại hết lần này đến lần khác tìm cách vùi dập Phương Nga, không để cho Nga có cơ hội “ngóc đầu” dậy. Em thật không thể hiểu nổi tại sao đàn ông có thể bạc tình, tráo trở như thế. Dù gì Nga và Mỹ cũng từng có thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.



Dù chỉ là cảm xúc bề nổi và là người ngoài cuộc nhưng em vẫn dành cho Nga sự thương cảm nhiều hơn. Nga đáng thương khi đã đặt nhầm niềm tin vào người đàn ông mà cô không hề hiểu rõ, để rồi mất đi cả sự nghiệp lẫn danh tiếng của bản thân và gia đình. Vụ hợp đồng tình ái, có thể đúng hoặc sai, nhưng chỉ vì 16,5 tỷ mà phải mang nhân phẩm ra để đánh đổi thì thực sự không đáng. Cái giá Nga đã trả cũng đủ lớn rồi. Chỉ mong Cao Toàn Mỹ buông tha cho Nga. Mong rằng sẽ có một cái kết đẹp cho cô gái lỡ lầm và những nàng kiều như Nga cũng có thêm một bài học trước cạm bẫy cuộc đời và mối quan hệ với các đại gia.



Những hình ảnh mới nhất sau 2 tháng ra tù của Phương Nga:

















Hoa hậu Phương Nga dần dần lật ngược tình thế!


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/Iemx56GDjs-480x360.jpg




Mời xem thêm:



Tùng Dương nói không sai, Già trẻ, lớn bé đều mãi hoài cổ với Bolero thì chỉ có thụt lùi bởi vì…


Nhắc đến vợ cũ Jennifer Phạm, Quang Dũng tiết lộ sự thật gây choáng sau 10 năm “đường ai nấy đi”


Phụ nữ à, hãy dùng chân mà đạp cửa xông ra, đừng để nghe câu “Cô ở nhà có làm gì đâu, toàn tôi phải đi kiếm tiền mang về”!