“Buôn chuyện” là thứ mà ai cũng ghét nhưng ai cũng thích làm. Dù cho bạn đã từng điêu đứng vì bị dựng chuyện nói xấu thì cũng phải thừa nhận là không gì có sức mạnh kết nối mọi người bằng việc “tám”. Nếu biết cân nhắc thiệt hơn, biết nghĩ một chút, giữ mồm giữ miệng một chút, thì tán gẫu khá là vui và cũng có cái lợi của nó.
Nói qua một chút, tán gẫu thực sự không vô bổ và tai hại như cái tai tiếng của nó, các chuyên gia về tâm lý và xã hội cho rằng việc tụm năm tụm ba bàn tán nhân tình thế thái hoá ra có tác dụng kết nối mọi người rất tốt, nó còn dạy cho ta nhiều bài học đáng giá (và cả những bài học vô cùng đắt giá) và nó còn giúp ta luôn bắt kịp thông tin, không bị lạc lõng và… lạc hậu với thời thế. Nhưng tán gẫu chỉ tốt nếu bạn biết “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” để cân nhắc 5 điều dưới đây:
Bạn có phản bội lòng tin của người khác?
Nếu một người bạn hay một người quen tâm sự với bạn một bí mật “đào sâu chôn chặt” và bảo bạn hãy giữ kín cho họ thì tốt nhất bạn nên làm đúng như thế. Khi ai đó tỏ ra là họ tin bạn đủ đến mức kể bạn nghe bí mật sâu thẳm và đen tối nhất, thì bạn không nên chỉ vì vài phút vui miệng mà tự bán rẻ niềm tin phải khó khăn lắm mới gầy dựng được. Đôi khi người ta dùng cách tâm sự này để kiểm tra bạn, và đôi khi họ cũng dùng bí mật để thắt chặt sự tin tưởng trong quan hệ của hai người.
Bạn có huỷ hoại danh dự người khác?
Chuyện đời tư của người khác, đặc biệt là khi nó liên quan đến những chi tiết như nhan sắc, tiền bạc hay tình dục, thường hấp dẫn để đem ra bàn tán bêu rếu và thậm chí là thêm mắm dậm muối. Nhưng bạn cũng tự biết chuyện xúc phạm hay huỷ hoại danh dự người khác là phạm pháp, liệu bạn có muốn vì câu chuyện trà dư tửu hậu vô bổ của mình mà mang tội? Vì vậy, trước khi định nói gì về ai, hãy tự hỏi mình xem có phải bạn đang xúc phạm người khác không, nếu có, hãy ngậm miệng lại!
Sự thật hay dối trá?
Nếu điều bạn định nói về người khác không phải là sự thật thì đừng nói. Nếu điều đó bạn còn chẳng biết có phải sự thật hay không thì cũng đừng nói. Bởi vì, nếu bạn nói một điều không đúng sự thật, bạn là kẻ dối trá; còn nếu điều bạn nói tồi tệ hơn thực tế thì bạn thật xấu tính. Cho nên, hãy chỉ nói đúng sự thật thôi nhé!
Bạn có đánh giá chuyện yêu đương của người khác?
Chẳng hiểu vì sao nhưng ai cũng thích nghe về chuyện yêu đương và mối quan hệ của người khác. Nhưng sẽ thật không ngoan nếu bạn không bàn tán quá sâu vào chuyện tình cảm riêng tư của người khác và đặc biệt là đưa ra đánh giá về một trong hai người vì bạn chắc chắn không thể biết được nội tình đôi lứa thực sự như thế nào. Vì tình yêu cũng thường làm người ta lạc lối, nên bạn có nói hay phán xét gì cũng chẳng ích gì, bạn chẳng thể làm gì cho họ đâu.
Hãy tự xem xét lại bản thân đã!
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là hãy kiểm tra bản thân trước khi nói để những gì bạn nói không tự phản chủ. Tức là bạn hãy suy xét động cơ của mình trước khi mở miệng để khỏi vạ miệng và tự sỉ nhục mình. Bạn có chê một cô gái xấu vì bạn kém tự tin vào ngoại hình của mình? Hay bạn nói xấu đồng nghiệp vì họ được đề bạt trước bạn? Bạn có nói với một anh chàng là bạn gái anh ta không ra gì chỉ vì bạn thích anh ta? Những gì chúng ta nói về người khác cũng tiết lộ rất nhiều về chính chúng ta. Trước khi mở miệng nói bất cứ điều gì có thể gây tổn hại, hãy đảm bảo là bạn đã biết vì sao mình muốn nói vậy từ đầu. Nếu bạn luôn làm được điều này, bạn sẽ lgiữ được uy tín và danh dự của bản thân và không phát ngôn dại dột vạ miệng về người khác.
Có phải bạn đang nghĩ rằng nếu cân nhắc hết các thứ nói trên thì chắc chẳng còn gì để “tám” nữa, vậy thì nói làm gì nữa? Tất nhiên luôn có những ngoại lệ, và nếu bạn luôn tự nhắc mình cẩn thận trước khi nói thì dần dà bạn sẽ biết được cái gì nên nói và cái gì không. Chẳng hạn, việc rù rì về tình yêu mới chớm của một cặp đôi trong công ty chắc chắn là khác việc bàn tán chuyện đồng nghiệp ngoại tình. Dù sao đi nữa, biết giữ miệng cũng chính là giữ hình ảnh và uy tín của bạn thôi mà.
Bạn đã bao giờ vạ miệng vì "tám" chưa? Bạn đã xử lý sự vụ đó như thế nào và rút ra được điều gì từ đó?
Mình thường nói là: Mình không phải là người nhiều chuyện và thích tám chuyện....Haiz....nhưng thực sự....mình rất thích nhiều chuyện và...hóng hớt..... ^_^ he he
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1