Rất nhiều người cho rằng tuổi 20 là những năm tháng đẹp nhất cuộc đời họ, nhưng thực ra những suy nghĩ ấy khá là sai lầm. Ở tuổi 20, bạn sẽ vẫn đang loay hoay để khẳng định bản thân và học cách trưởng thành. Đến tuổi 30 thì sao? Bạn sẽ có cả một bầu trời mới để tận hưởng và cũng phải tập cách “bỏ mặc”, không cần phải quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này đi.





1/ Cuộc sống của người khác. Mọi người đều làm việc, hẹn hò, yêu đương, kết hôn và có còn ở từng thời điểm thích hợp với họ. Ai rồi cũng sẽ có một "vũng bùn" của đời mình để sa vào. Bạn cũng vậy thôi, nên hãy cứ tranh thủ thời gian mà hưởng thụ trước đi nhé.



2/ Thích đến ăn ở những nơi phong cách nhất. Bạn không nhận ra được sự khác biệt giữa món bánh mì trong nhà hàng Pháp với ổ bánh mì Việt giá 10.000 - 15.000 đồng/ổ. Và cũng bước qua thời "trẻ trâu" có thể đứng xếp hàng hàng tiếng đồng hồ chỉ để được uống 1 ly cà phê Starbuck, nhân dịp mới khai trương cửa hàng mới.



3/ Bỏ lỡ nhiều bữa tiệc thú vị. Trong khi những người khác "quẩy" nhiệt tình ở các bữa tiệc hay quán bar thì bạn lại nhàn hạ yên tĩnh nhấm nháp ly rượu vang với chú mèo của mình. Có hề gì đâu. Mỗi người đều có một cách giải trí của riêng mình mà.



4/ Bạn có mắc phải triệu chứng "sợ ngày sinh nhật" của mình không? Nói thật nhé, đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác thôi mà. Không cần phải sợ hãi nó đâu. Nếu không thích tụ tập bạn bè thì bạn vẫn còn một cách khác là giả vờ như không biết sinh nhật mình là ngày nào.



5/ Chỉ thích chơi chung với lũ bạn thân “khùng” của mình mà thôi. Khi còn nhỏ, bạn dễ dàng kết bạn và có nhiều mối quan hệ bạn bè rộng mở. Nhưng khi bước đến tuổi 30, bạn sẽ có xu hướng thu hẹp nhóm bạn của mình xuống và chỉ ở cạnh những người bạn thật sự thích.



6/ Lạnh nhạt với những xu hướng mới. Chúng ta đều biết được loại nhạc mình thực sự thích nghe, những chương trình hay bộ phim mình thích xem. Hãy cứ tận hưởng thoải mái những thứ ấy trên chiếc ghế sofa êm ái của mình. Mặc kệ ngoài kia “lớp trẻ” hẹn nhau ở phố đi bộ như thế nào cũng được nhé.





7/ Nếp nhăn.
OK. Có thể bạn cảm thấy hơi lo lắng về chúng. Nhưng hãy thử bắt đầu có cái nhìn khác về những nếp nhăn ấy thử xe. Hãy xem chúng như những “vết cười” trên mặt mình.



8/ Chuyện thị phi cũng không còn là mối quan tâm của bạn nữa.



9/ Khi đã chín chắn hơn, bạn cũng sẽ không còn chú ý đến chuyện phô trương những gì mình có nữa.



10/ Bạn sẽ dần giảm được thói quen quăng tiền qua cửa sổ cho những lần mua sắm quá tay của mình. Thay vào đó, bạn sẽ nghĩ đến chuyện dành dụm cho tương lai nhiều hơn. Bạn cũng sẽ thôi không cố gắng chứng minh bản thân mình với người khác nữa.



11/ Sở thích phải bắt kịp một món hàng công nghệ mới ra mắt cũng dần được giảm bớt.



12/ Thói quen lưu giữ từng khoảng khắc trong cuộc sống của mình. Khi còn trẻ, bạn có thể là kiểu người luôn mang theo máy ảnh cho những sự kiện đặc biệt. Còn hiện tại, những bức ảnh bạn đã chụp không còn nhiều như lúc trước nữa.