Nhiều lúc cũng tự hỏi tại sao mình chẳng có lấy một người bạn thân, hay bạn bè quá trời mà tới khi cần thì đi đâu mất tiêu. Nếu bạn gặp tình trạng như thế thì nên xem lại cách ăn ở. Có thể, nguyên nhân là do những tật xấu quen thuộc đén mức mà bạn không hề nhận ra sau đây:





1. Đã không xinh, không cao, không giàu lại chỉ mê người đẹp, suốt ngày kén cá chọn canh, chê này chê kia, ế cả đời cũng đáng.



2. Tự ti, luôn băn khoăn quá mức tới cảm nhận của người khác, ví dụ như làm việc này việc kia liệu có làm người ta buồn không, làm người ta khó chịu không. Sau đó, trong mắt người khác, tôi liền biến thành một đứa dong dài, câu
nệ tiểu tiết.



3. Sợ đám đông, không muốn tham gia những bữa tiệc có người mình không quen, không muốn nói chuyện với người mình quen, người lạ tới gần thì thấy phiền, ngày nào cũng chỉ ở nhà, ăn, ăn, ngủ, ngủ.



4. Không biết che giấu cảm xúc, đối với người mình không thích sẽ trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài.



5. Không học được cách nói câu từ chối.



6. “Lười” chỉ có một chữ, lại theo tôi cả đời.



7. Nói chuyện của mình thì thao thao bất tuyệt, tới khi người khác tâm sự lại bứt rứt, không tập trung nghe.



8. Nghĩ quá nhiều, một câu bình thường của người ta, tôi có thể ngay lập tức bổ sung, liên tưởng thành tiểu thuyết trinh thám ba vạn chữ.



9. Không chủ động, lúc nào cũng chờ đợi người khác tới tìm mình.



10. Lúc nào cũng coi mình là trung tâm, hơi tí là giận dỗi, còn nghĩ đó là cá tính.



11. Thích một mình, nhưng thấy người ta nói chuyện vui vẻ với nhau lại thấy ghen tị!



http://www.webtretho.com/forum/f3950/buc-minh-nguoi-lai-xe-bam-coi-inh-oi-co-gai-nhac-nho-va-nhan-hau-qua-dau-buon-2209551/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/6-dieu-cuc-ky-quan-trong-de-hoan-thien-ban-than-2209613//


http://www.webtretho.com/forum/f3950/to-mo-chom-chia-tui-do-cua-nguoi-khac-nhung-dau-ngo-minh-lai-co-ket-cuc-nhu-the-nay-2209662/



Theo Facebook TS Lê Thẩm Dương