Em khá bức xúc khi đọc một bài viết về chuyện của Phương Mỹ Chi và cô Út của em ấy. Tác giả bài viết đó cho rằng Phương Mỹ Chi còn nhỏ không phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cô Út. Còn cô Út một khi đã làm ơn thì đừng quá mong được trả ơn. Đọc tới đâu em tức tới đó các mẹ ạ! Nhờ công dạy dỗ của cô Út mà Phương Mỹ Chi mới có ngày hôm nay. Cách cư xử ”ăn cháo đá bát” Phương Mỹ Chi không thể nào chấp nhận được.




Theo em được biết thì ngày xưa mẹ con Phương Mỹ Chi sống cùng cô Út, hằng ngày cô Út dạy em ấy hát. Cuộc sống khi ấy vất vả, thiếu thốn về vật chất nhưng tình cảm cô cháu khắng khít. Đến lúc Mỹ Chi đi thi The voice kid, cô Út càng tận tình truyền đạt hết kinh nghiệm ca hát của mình cho em ấy, theo suốt em trong cuộc thi. Cô Út không chỉ là người thầy mà còn là người thân của Phương Mỹ Chi. Em nói thật, không nhờ có cô Út thì chắc gì Phương Mỹ Chi có ngày hôm nay.




Cô Út luôn bên cạnh Mỹ Chi trong cuộc thi The Voice Kid




Em không thể tin được, Mỹ Chi lại có thể cho rằng người cô của mình “dựa hơi” vào sự nổi tiếng của em để đi hát. Đến nổi cô Út phải khóc nấc nghẹn ngào giải bày sự thật: “Về chuyện Phương Mỹ Chi nói rằng đi đâu cũng khoe "tôi là cô của Phương Mỹ Chi", tôi thấy rất buồn. Khi vào chương trình,thường thì dường như MC nào cũng hay giới thiệu đây là cô Út của Phương Mỹ Chi, người đã dạy hát và dìu dắt để có ca sĩ Phương Mỹ Chi như ngày hôm nay. Có lẽ Phương Mỹ Chi hay nghe người ta giới thiệu như thế, nên mới nói là tôi khoe này khoe nọ, thật ra tôi có yêu cầu MC nào giới thiệu vậy đâu! Mà điều đó thì hầu như các MC đều biết và họ tự giới thiệu như thế...”


Dù cô Út không có chủ ý khoe mình là cô của Phương Mỹ Chi, nhưng đây vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Chỉ có kẻ sống bạc bẽo, vô tâm mới không biết đến cội nguồn, không biết “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.


Bây giờ Mỹ Chi nổi tiếng lại quay lưng với người ơn của mình. Em ấy cũng 14, 15 tuổi rồi chứ đâu phải bé bỏng gì để không đủ nhận thức đúng sai. Nghe cô Út kể mà em bức xúc "Cả Phương Mỹ Chi dù nhà sát ngõ bên nhưng cũng không hề qua thăm tôi... Thậm chí chưa một lần nhấc máy gọi điện thoại hỏi thăm, dù những xích mích đó là việc của ba má Mỹ Chi và tôi...", “Tôi nhớ có một lần gần đây, tôi đi hát ở chùa Vạn Phước, đường Tuệ Tĩnh, quận 11, đồng thời Mỹ Chi cũng hát ở đó. Dù có gặp mặt, vậy mà Mỹ Chi cũng không tới hỏi thăm”.



Báo chí ca tụng Phương Mỹ Chi dù chăm chạy show nhưng vẫn học rất giỏi lại ngoan ngoãn, lễ phép. Em không biết có đúng sự thật hay không khi một học sinh giỏi như Mỹ Chi lại không biết những quy tắc đối nhân xử thế cơ bản mà học sinh lớp mẫu giáo đã được nhà trường dạy. Đó là việc chào hỏi người lớn, đó là “tôn sư trọng đạo”, một người từng dạy mình thì mình phải có thái độ kính trọng như thế nào, bởi vì “không thầy đố mầy làm nên”.



Ngay cả Hoài Linh, một người quá thành công trong showbiz cũng từng nhắc nhỡ Mỹ Chi: “Mỹ Chi con phải nhớ ơn cô Út, thương và lo cho cô Út, vì cô Út không thấy đường. Nhờ ơn cô Út dạy dỗ mới có con ngày hôm nay!”. Em ấy “dạ” nhưng rồi cũng xem như gió thoảng mây bay.



Hơn nữa, cô Út lại không lành lặn như người bình thường. Mắt cô gần như mù lòa, không thấy đường rõ, sức khỏe yếu lại không chồng con. Ngày trước, khi Mỹ Chi chưa nổi tiếng, cô còn được nhận ít tiền của mạnh thường quân thương tình giúp đỡ cộng với tiền cô dạy hát, đi diễn cũng đủ trang trải cuộc sống, phụ mẹ Mỹ Chi nuôi em ấy ăn học. Giờ đây, Mỹ Chi danh tiếng rạng rỡ rồi, vẫn tưởng cô Út sẽ đỡ vất vả. Nhưng em lại không ngờ cuộc sống của cô ngày càng cơ cực hơn.



Nghe cô Út tâm sự mà em không cầm được nước mắt: "Lúc Phương Mỹ Chi chưa nổi tiếng, tôi cũng được một số mạnh thường quân gửi tặng tôi chút đỉnh tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng khi Phương Mỹ Chi nổi tiếng rồi, họ không còn gửi cho tôi nữa vì nghĩ rằng đã có gia đình Phương Mỹ Chi lo cho tôi, nhưng mọi người đâu biết là khi Phương Mỹ Chi nổi tiếng thì mẹ Mỹ Chi cũng chỉ cho tôi mỗi tháng có 2 triệu thôi".



Sau này khi gia đình Phương Mỹ Chi mua nhà ra ở riêng, tôi không sống với gia đình Phương Mỹ Chi nữa mà vẫn ở nhà ba mẹ và cuộc sống của tôi cũng gặp nhiều khó khăn hơn vì lúc đó không còn ai hỗ trợ tiền mà tôi thì không thấy đường không làm gì được, lúc đó cũng không dám nhận học trò vị sợ mẹ Mỹ Chi không vui. 2 triệu mà mẹ Mỹ Chi cho mỗi tháng thật sự không đủ sống nên tôi có xin với chị ấy là cho thêm 1 triệu, tức mỗi tháng 3 triệu đồng. Sau khi dùng dằng thì mẹ Mỹ Chi cũng chịu nhưng có vẻ không được vui vẻ như trước. Trước đây gia đình Phương Mỹ Chi đưa tiền tận tay cho tôi, sau này thì gửi người khác đưa như bố thí vậy. Nên tôi buồn và cảm thấy tủi thân lắm. Và gần 1 năm qua khi gia đình Phương Mỹ Chi không qua lại nữa, số tiền 3 triệu mỗi tháng kia tôi cũng không nhận mà tự nuôi sống bản thân bằng việc dạy hát và đi diễn cho này chỗ kia."



Bản thân em có thể không cho người thân của mình được mỗi tháng 3 triệu như Mỹ Chi. Nhưng em luôn nghĩ đến việc sẽ trả ơn, làm những điều tốt nhất cho người đã từng thương yêu, giúp đỡ mình và cũng không bao giờ vô cảm tới mức quên chào hỏi người máu mũ ruột rà với mình.



Với mức độ nổi tiếng của Mỹ Chi bây giờ thì việc mỗi tháng cho cô của mình 3 triệu chẳng đáng là bao. Nhưng cái cách đưa tiền lạnh nhạt, vô ơn đến nỗi không tự mình mang qua nhà cô Út được mà phải nhờ người khác đưa dùm thật quá xem thường cô Út. Biếu tiền cho người ơn của mình mà như bố thí không bằng đúng không các mẹ.



Giờ đây cô Út đã không còn nhận số tiền 3 triệu ấy nữa, cô đã tự thân kiếm tiền sống, cô đi hát, đi dạy để mưu sinh. Chắc hẳn cô Út cũng buồn về đứa cháu của mình lắm.


Em thật sự vô cùng thất vọng về Phương Mỹ Chi, em từng rưng rưng khi nghe em ấy chia sẻ với mọi người rằng vì cô Út không đi hát được nên em sẽ thay cô thực hiện tiếp niềm đam mê dang dở của cô. Và chính em cũng thừa nhận cô Út là người dạy cho em cái nghề hát. Càng hâm mộ giọng hát của Phương Mỹ Chi bao nhiêu thì bây giờ em càng buồn về cách cư xử của em đối với cô Út. Danh vọng, tiền bạc đã khiến em thay đổi nhiều quá, Phương Mỹ Chi ạ!



Con Đê Chung Tình - Phương Mỹ Chi song ca cùng Cô Út



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/08/EkXx3jsQ8k-480x360.jpg




Bài viết cùng chủ đề:



Chia tay trai đẹp kém 10 tuổi, Cát Tường đang mỏi mắt tìm cha cho đứa con thứ 2 của mình!Việt Trinh bật khóc nghẹn ngào khi nhớ về mẹ trước thềm Vu Lan, vì những kỉ niệm mộc mạc này!


Vợ đăng clip chồng chửi thậm tệ, dọa giết trước mặt con thơ ngây, ai cũng chua xót cho đến khi biết sự thật..