Bức ảnh này đã ghi nhận lại một hình ảnh cảm động giữa người chủ và thú nuôi của mình. Trong ảnh, một chú chó bịn rịn, không nỡ lìa xa cô chủ nên đã chạy theo chiếc xe hoa trong ngày cưới.



“Cô chủ, xin đừng đi!”.


Có rất nhiều người sau khi xem bức ảnh này đều không thể kìm được nước mắt, vì tấm lòng trung thành và sự yêu thương cô chủ của chú chó. Họ nói: “nếu con chó nhà tôi mà như vậy, chắc tôi cũng không kìm được nước mắt”.





Khi cô dâu vừa thấy chú chó của mình chạy theo, cô liền cảm động với hai hàng nước mắt và nhoài người qua cửa sổ xe, còn chú chó thì dùng hết sức của mình nghểnh đầu lên để chạm tới cô chủ…
Cô dâu tay phải cầm bó hoa, tay trái nhẹ nhàng chạm vào đầu của chú chó dễ thương, nghẹn ngào không nói nên lời …
“Tao không ở nhà, mày phải ngoan ngoãn nhé.”



Cũng nhờ vào bức ảnh mà Allen Ko, một nhiếp ảnh ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã được
“Hiệp hội Quốc tế các nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới chuyên nghiệp” phong tặng giải thưởng chủ đề
“những bức ảnh gia đình” đẹp nhất.





Allen Ko trong một cuộc phỏng vấn đã cho biết:
“ngày hôm đó tất cả mọi người đã lên xe hết, người cha đưa chú chó mà cô dâu cưng chiều ra để chào tạm biệt con gái mình. Nhưng lúc này ông hơi ngượng ngùng, chỉ xoa nhẹ vào đầu con gái. Không ngờ rằng đúng vào khoảnh khắc này, chú chó liền chạy đuổi theo xe hoa, cô dâu cố gắng vươn đầu ra cửa sổ vỗ nhẹ lên đầu con chó và sau đó liền không cầm được nước mắt. Thật ra, thời khắc này chỉ diễn ra trong vòng vài giây”
. Anh cũng cho biết, giải thường mà anh có được, một phần cũng do may mắn, vì chú cho đã khiến mọi người cảm động.



Dù chỉ là một loài động vật, nhưng chó hay mèo cũng có tình nghĩa như con người chúng ta. Khi chúng ta dành trọn tình yêu thương của mình cho chúng, thì chúng cũng sẽ cảm nhận được và trân trọng, yêu thương chúng ta. Chỉ cần hết lòng thì mặc cho đó là con người hay động vật, họ cũng sẽ cảm nhận được. Hãy dùng trái tim để cảm hóa trái tim khi sống một kiếp người.



Nhưng hiện nay, tại Việt Nam chúng ta, thói quen ăn thịt chó mèo của một số người vẫn chưa hề chấm dứt. Những con vật hết mực trung thành như thế lại bị chúng ta đem lên làm bữa ăn, bữa nhậu. Tại sao lại đành đoạn kết liễu mạng sống của những sinh linh luôn quan tâm và yêu thương đến chúng ta. Chính vì vậy, giới trẻ hiện nay, đừng bao giờ bắt chước thế hệ của những người đi trước. Và những người đã từng ăn hãy dừng lại việc làm đó. Đừng ăn chó, mèo, đừng ăn những con vật đáng thương luôn mang trái tim trung thành của mình dành trọn hết cho con người.



http://www.webtretho.com/forum/f3950/nhat-chiec-nhan-roi-cau-chuyen-co-tich-giua-doi-thuong-2177277/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/nam-giu-bi-quyet-tuyet-hay-giup-chang-luon-nghe-loi-ban-2177266/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/lam-the-nao-de-hoa-thuan-voi-nhung-nguoi-kho-tinh-2177205/