"Chị đi lấy chồng Linh ngủ với ai?", hình ảnh cô em gái nhỏ khóc trong ngày đám cưới chị gái khiến nhiều người thổn thức
Mới đây, hình ảnh cô em gái khóc nức nở khi chị đi lấy chồng được đăng tải trên mạng đã gây được sự chú ý của nhiều người.
Nhiều người không khỏi xúc động khi thấy hình ảnh cô em gái òa khóc nức nở, quyết rời khỏi vòng tay mẹ để giữ chị lại, không cho chị đi lấy chồng, cô dâu ngồi trên xe hoa cũng bịn rịn mắt đỏ hoe.
Những hình ảnh khiến nhiều người xúc động
Cô dâu trong bức ảnh này là chị Thùy Dung, quê Vĩnh Phúc. Chị Dung đi lấy chồng xa ở Lào Cai, cách nhà khoảng 300 km. Thùy Dung cho biết, trước hôm cưới, biết tin chị đi lấy chồng, bé Linh liên tục quấn lấy chị, làm nũn g chị, đòi bế nhưng do chị bận chuẩn bị đám cưới nên không có nhiều thời gian dành cho em. Đến hôm đưa dâu thì Linh nhất quyết không cho ai bế, kể cả mẹ. Linh chỉ bám lấy chị, không cho chị đi lấy chồng.
Bé Linh cố rời khỏi vòng tay mẹ để đòi chị bế
Cũng theo Thùy Dung, hai chị em cô rất thân thiết. Trên trang cá nhân của mình, Thùy Dung dành hẳn một album để đăng tải hình của hai chị em. Album ảnh mang tên "Tình yêu bé nhỏ" có hàng tấm hình ghi lại khoảnh khắc gần gũi của hai chị em.
Bé Linh và chị
Chia sẻ về bức ảnh đang hot trên cộng đồng mạng, Thùy Dung cho biết: "Trông thấy em khóc như vậy mình thương lắm. Nó khóc như mất đi thứ gì quan trọng lắm vậy. Nhất định là không theo mẹ, cứ ôm chặt lấy chị gào khóc, thì thầm hỏi: "Chị đi lấy chồng rồi, Linh ngủ với ai?". Thực sự lúc ấy không muốn rời xa em chút nào cả. Hôm qua mình có gọi facetime về nói chuyện với em, cứ nhìn thấy mình là Linh lại mếu khóc vì nhớ".
Linh không muốn rời chị
Thùy Dung cũng chia sẻ thêm: "Mới 3 tuổi thôi nhưng biết nhiều lắm, suốt ngày bám lấy chị đi đâu cũng theo đi, tối nhất quyết ngủ với chị chứ không muốn ngủ với bố mẹ. Mỗi lần mình đi học ở Hà Nội về là tíu tít dặn chị mua đồ chơi cho".
Đúng như ông bà mình nói, "chị em gái như trái cau non", chị em gái lúc nào cũng gần gũi và chị em gái luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng nhau.
Bé Linh chỉ muốn được chị bế
Quá xúc động trước những bức ảnh, nhiều cư dân mạng đã bình luận về những bức ảnh này. Tài khoản S.H chia sẻ: "Chị em mình thỉnh thoảng cũng cãi nhau chí chóe, vậy mà hôm cưới nó cũng cứ luẩn quẩn xung quanh. Bảo đi lấy hộ cái gì cũng nhất quyết không đi cứ ngồi bên chị. Giờ nhà có gì ngon là nó lại bảo mẹ, "Phần chị với, đợi hôm nào chị về đã..." thấy thương lắm".
Tài khoản D.V cũng đồng cảm với cô dâu Thùy Dung: "Nhìn em gái bạn thương quá. Cách đây tròn 3 năm, mình cũng nước mắt ngắn dài lên xe hoa thế này. Lấy chồng xa thiệt thòi nhiều thứ, không được gần cha mẹ hay về nhà thường xuyên nhưng cố gắng nhé bạn".
Cô dâu ngoái lại nhìn em mà mắt đỏ hoe
Câu chuyện làm mình nhớ hồi chị mình đi lấy chồng, lúc đó em út mới 5 tuổi còn chị 20. Chị chăm em từ lúc lọt lòng mẹ, vì cha mẹ còn phải bươn chải mưu sinh, nuôi 6 đứa con nheo nhóc. Mình chị lo cho em nào ăn uống tắm rửa giặt giũ, tối thì chị hát ru cho em ngủ. Trong lòng em chị cũng như mẹ rồi. Ngày cưới chị em khóc nức nở, ngày đưa dâu em đòi đi theo chị khiến chị cũng nức nở khóc theo, rồi cứ thế chị ôm lấy em mà khóc, đến nỗi ba mẹ phải hối thúc chị nhanh nhanh ra xe chứ để nhà trai chờ lâu quá. Chị về nhà chồn g, đứng làm lễ gia tiên mà hai mắt đỏ hoe.
Câu chuyện nước mắt ngày đi lấy chồng cũng làm mình nhớ tới một người bạn vừa mới lên xe hoa tháng rồi. Thực ra, bạn mình lấy chồng từ năm 22 tuổi. 25 tuổi đã ly hôn khi đang mang thai rồi làm mẹ đơn thân của một cô con gái nhỏ. 5 năm sau bạn đi bước nữa khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Nhà chồng không muốn bạn đem con theo cùng. Cắn răng để con ở nhà với ông bà ngoại, bạn lên xe hoa theo chồng mới về dinh mà lòng không khỏi xót xa. Ngày cưới chị, con cũng nức nở khóc, bé còn chạy theo xe hoa một quãng đường dài, vừa khóc vừa gào, "Mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ đi lấy chồng con ở với ai". Bạn ngồi trên xe hoa mà nức nở thương con nhưng đành im lặng cắn chặt môi.
Hình ảnh cô em gái nhỏ cố rời khỏi vòng tay mẹ để đòi chị bế trong ngày chị lên xe hoa, hay hình ảnh cô con gái bé bỏng vừa khóc vừa chạy theo xe hoa của mẹ ngày mẹ đi lấy chồng làm em rớt nước mắt vì xúc động các mẹ ạ. Còn các mẹ thì sao?