Ôm xác đứa con mất vì sinh non về nhà chồng định xin tha thứ, ai ngờ cô vợ đứng chết trân khi thấy cảnh này...
Hoa và Thành yêu nhau gần 2 năm thì làm đám cưới. Nhưng cô không thể nào ngờ sát ngày cưới thì chuyện kết hôn của mình lại gặp trục trặc. Tất cả cũng là vì mẹ chồng cô đi xem bói nói số cô sát chồng, mà Thành lại là con trai duy nhất. Bố Hoa vừa mới tuyên bố sẽ cho hai vợ chồng 50 cây vàng sau khi cưới thì bất ngờ mẹ chồng tương lai gọi điện nói những lời khó nghe khiến Hoa gần như nổi điên.
Hoa định hủy hôn ngay lập tức vì thực sự người như cô lấy đâu chẳng được chồng, có phải loại ế hay đui què mẻ sứt gì đâu. Nhưng rồi Thành năn nỉ cô bình tĩnh, anh sẽ về nói chuyện lại với bố mẹ mình. Không ngờ ngày hôm sau chính mẹ Thành đã tới tận nơi xin lỗi Hoa và gia đình, bà nói nhất thời bị thầy bói lừa gạt nên mới thế. Chuyện đám cưới dù sao mọi người cũng biết cả rồi, khách khứa cũng mời nên bố mẹ Hoa cũng bỏ qua để làm đám cưới cho con gái được suôn sẻ.
Cưới nhau về thời gian đầu mẹ chồng Hoa đối xử với con dâu rất tốt chứ không có hiềm khích gì cả. Hoa cũng sống đúng đạo làm dâu với nhà chồng nhưng cô biết chắc chắn sẽ không thể nào sống chung với mẹ chồng lâu được. Vì cô biết dù gì thì bà vẫn có những chuyện không ưa nhau từ trước, mẹ chồng con dâu sống chung thế nào cũng có xung khắc.
Cưới được 2 tháng thì Hoa có bầu. Thành nhẹ nhàng thủ thỉ với vợ bán vàng cưới bố mẹ vợ cho để vợ chồng mua đất xây nhà. Thành đã đánh trúng vào tâm lý muốn ra ở riêng của Hoa nên cô đồng ý luôn. Nhưng khi cầm số tiền đó trong tay Thành lại không tìm mua đất mà mang vào đầu tư mở công ty cùng với bạn. Thành không bàn trước với Hoa, chỉ khi chuyện đã rồi anh ta mới về xin lỗi rồi lại lấy bài năn nỉ:
- Bọn anh mở công ty sẽ sinh lãi mà vợ, mình tính tương lai cho con là chính, vợ đừng có lo.
Chuyện đã rồi, Hoa không muốn suy nghĩ thêm nữa ảnh hưởng tới đứa con nên cũng chẳng muốn trách cứ chồng làm gì. Hoa bầu tới tháng thứ 5 thì Thành nói phải đi công tác 5 tháng miền Trung vì dự dán mới của công ty:
- Xong vụ này thì phải kiếm được mấy tỉ em à, em cố gắng chịu đựng nhé anh sẽ cố gắng về ngay với mẹ con em. Ở nhà em sinh nở đã có mẹ rồi, đừng lo em nhé. - Thôi vì công việc đành chịu vậy. Anh làm ăn cẩn thận đừng có để người ta lừa.
- Em yên tâm.
Vậy là Thành đi công tác. Nhưng Hoa không thể ngờ được là chồng cô vừa mới đi khỏi thì ở nhà mẹ chồng đã kiếm cớ gây sự với cô luôn. Bà soi mói con dâu nói cô ăn tiêu hoang, rồi lười biếng, ỉ vào mình đang bầu bí chẳng chịu làm gì đi làm về chỉ chờ ăn rồi nằm. Thậm chí bà còn nhắc lại chuyện cũ thầy bói nói con dâu thế nọ thế kia khiến cô nổi điên.
Nghe nhiều rát tai, Hoa gọi điện choc ho chồng bảo ra ngoài thuê trọ ở chứ thế này thì mẹ chồng con dâu kiểu gì cũng xích mích. Thành đang đi công tác không giải quyết được việc nhà nên bảo tùy vợ. Vậy là Hoa chuyển tới ở trọ cạnh công ty cách nhà 10km. Cô dự định sinh nở xong chồng về thì sẽ giục chồng mua đất xây nhà luôn.
Nhưng chẳng thể nào ngờ khi cô bầu được 7 tháng thì bất ngờ bị trượt cầu thang ở công ty. Mọi người nhanh chóng đưa hoa vào viện cấp cứu. Hoa đã phải mổ sinh con sớm nhưng đứa con sinh non đã mất không giữ được. Mọi người gọi điện cho chồng và nhà chồng Hoa nhưng không ai bắt máy cả. Hoa tỉnh dậy sờ xuống bụng mà gào khóc nức nở.
Cô đoán biết mình làm mất cháu chắc chắn mẹ chồng cô sẽ chửi bới cô thậm tệ nhưng biết làm sao bây giờ, cô vẫn phải đối mặt với họ mà thôi. 2 ngày sau Hoa ôm đứa con sinh non vừa mất về nhà chồng trong nước mắt, nhưng taxi vừa mới dừng ở cổng thì Hoa đã sốc ngất khi thấy bên trong nhà chồng đang có đám cưới. Hoa vội vàng hỏi bà cụ gần đó:
- Ơ sao nhà cháu lại có rạp cưới vậy cụ?
- Cưới vợ cho chồng mày đó. Mẹ chồng mày nó mày bỏ nhà theo trai rồi nên họ cưới vợ mới cho con trai họ.
- Ôi, có phải thế đâu, là cháu chuyển đến trọ gần công ty cháu mà. Nhưng chồng cháu đang đi công tác mà cụ.
- Không bà thấy nó vẫn ra vào trong nhà mà.
Hoa sững sờ, vậy là họ đã đóng kịch với Hoa mà cô không hay biết. Giờ thì Hoa hiểu mẹ chồng cô đã đồng ý cho con trai cưới cô là vì 50 cây vàng kia thôi, và gã chồng cô đã khéo léo đầu tư vào công ty chứ không phải mua đất. Nhà họ muốn chiếm hết rồi đẩy cô ra đường đây mà. Quá uất ức vì nhà chồng Hoa mặc luôn chiếc áo tang mà cô đã chuẩn bị sẵn để mặc khi làm đám ma cho con, rồi bồng đứa con đã mất trên tay tiến vào đám cưới của chồng. Mọi người nhìn thấy Hoa, mẹ chồng Hoa lao ra:
- Cái thứ con dâu đê tiện này, mày theo trai rồi giờ còn định về đây phá đám cưới của con trai tao à.
- Ai đê tiện thì không biết. Con không theo trai nên chẳng có gì phải xấu hổ. Hôm nay con về đây là để làm đám ma cho con của con, không ngờ ngày làm ma cho con con lại là ngày bố nó đi lấy vợ mới.
Đúng là đời…
- Cô… cô nói cái gì…
Nhìn thấy cảnh đó cô dâu và họ hàng 2 bên nháo nhào bỏ chạy hết. Hoa hẹn với chồng sẽ gặp nhau ở tòa, anh ta không thể ăn không 50 cây vàng của cô được. “Ông trời công bằng lắm, ác giả ác báo thôi”. Nói rồi Hoa bồng con đi ra, cô sẽ đưa con mình về quê ngoại cho con yên nghỉ, lẽ ra cô nên nhìn sớm bộ mặt nhà chồng thì có lẽ con cô sẽ không phải đau khổ thế này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1