Vợ mất khi con gái anh mới 13 tuổi do bệnh hiểm hiểm nghèo. Ngày đưa tang vợ cả gia đình anh ngập trong nước mắt, ai cũng xót thương cho người phụ nữ đức hạnh mà yểu mệnh. Trước khi vợ mất anh nắm tay chị rưng rưng:



- Em yên tâm mà nhắm mắt, anh hứa sẽ nuôi dạy con nên người.



Nhiều người nghi ngờ về lời hứa đó của anh, nhưng anh đã chứng minh cho họ thấy anh không phải là người đàn ông tệ bạc. Những ngày sau khhi vợ mất một mình anh chăm nuôi đứa con gái chu đáo còn hơn cả lúc vợ con sống. Anh bảo rằng vì con bé thiếu tình cảm sự chăm sóc của mẹ nên anh sẽ cố gắng bù đắp cho con.



Hết tang vợ anh vẫn chưa có ý định đi bước nữa. Gia đình anh ở quê bắt đầu giục nhưng anh sợ cảnh dì ghẻ con chồng con gái anh sẽ khổ. Dạo ấy cô kế toán xinh đẹp tên Loan ở công ty thi thoảng vẫn mua đồ ăn thức uống mang qua nhà cho bố con anh. Ban đầu anh chỉ coi cô ấy là đồng nghiệp bình thường, nhưng sau mọi người trong công ty gán ghép nhiều quá thì anh hỏi ý kiến con gái:



- Con thấy cô Loan thế nào, con có hợp với cô ấy không??



- Con thấy cô ấy cũng tốt bố à, nếu bố muốn lập gia đình con ủng hộ. Con cũng muốn nhà mình có thêm em và bố có người chăm sóc sau này khi con đi lấy chồng.



Thấy con gái đã lớn, cũng hiểu được nhiều chuyện nên anh quyết định đi bước nữa với Loan. Bạn bè gia đình đều ủng hộ khiến anh cũng yên tâm và không áy náy với người vợ quá cố. Mấy tháng đầu sau khi kết hôn cuộc sống 3 người trong gia đình anh hoàn toàn hạnh phúc, con gái và mẹ kế hợp nhau và quấn quýt lấy nhau như mẹ đẻ con ruột vậy.



Từ đợt vợ mất, có 2 bố con nên anh không đi công trình xa nữa. Lần này có vợ mới rồi nên anh yên tâm tiếp tục đi theo công trình. Dự định kiếm được 1 khoản tiền kha khá sẽ xây lại nhà rồi 2 vợ chồng tính chuyện sinh con, Loan còn khá trẻ mới có 28 tuổi nên chuyện sinh con là lẽ đương nhiên rồi.



Ngày đi anh dặn dò vợ và con cẩn thận, thấy con gái vui vẻ như ngày còn sống với mẹ đẻ mỗi khi tiễn bố đi xa thì anh nghĩ mọi chuyện sẽ không có gì đáng lo cả. Mỗi tháng anh gửi về cho vợ mới 10 triệu để lo cho con riêng và 10 triệu nữa để Loan gửi tiết kiệm dành 1 khoản vợ chồng sau xây nhà.



Với số tiền đó anh hoàn toàn yên tâm vợ sẽ không để con mình khổ. Thời gian đầu thì thoảng anh vẫn gọi điện về cho đứa con gái 16 tuổi và nó bảo ở nhà vẫn đi học bình thường. Nhưng rồi sau đó công việc bận rộn cuốn anh đi, anh ít gọi về nhà hơn nhưng một lần gọi thì số con không liên lạc được. Gọi cho vợ thì vợ bảo con bị nhà trường giữ máy vì dùng điện thoại trong giờ học.



Vợ anh cũng bảo không nên mua điện thoại mới cho con, để con chú tâm vào việc học hơn và anh đã đồng ý với quyết định đó. Lúc anh bị mất điện thoại phải thay sim thì cũng chỉ vợ biết số mới của anh. Và từ ấy anh chỉ biết thông tin của con qua vợ và lần nào vợ cũng bảo con ngoan, học có tiến bộ. Ai cũng bảo dì ghẻ con chồng khó sống chung nhưng anh đúng là may mắn khi lấy được 1 người vợ tốt như Loan.



Anh đi công trình tròn năm thì về nhà, ngoài số tiền hàng tháng gửi cho vợ thì số tiền còn lại anh mang về góp vào là cũng đủ xây nhà rồi. Anh về nhưng không báo trước để vợ con bất ngờ. Cánh cổng im lìm đoán là vợ đi làm, con đi học anh định gọi điện cho vợ thì bất ngờ chị hàng xóm bán trà đá đối diện nhà chạy sang:



- Chú Hùng đấy à, chú đi gì mà lâu thế bọn tôi còn tưởng chú chết mất xác trên rừng cơ.



- Chị thì… số em luôn có người đỡ cho rồi, sao chết dễ dàng thế được.



- Thì chính cô Loan nhà chú nói nửa năm nay không thấy tin tức gì của chú, cô ấy đang lo hay là chú chết rồi.



- Ơ…



- Mà này, chú có biết chuyện cái My nhà chú bỏ học đi làm gái nửa năm nay rồi không??



- Chị nói gì tại sao cái My con em lại thế??



- Thì cãi nhau với mẹ kế, nó bảo với mọi người cô Loan đưa trai về nhà nhưng không tài nào gọi cho chú được. Sau đó nó bị cô Loan xé áo đánh đuổi ra đường, nó hận quá bỏ học luôn. Người ta bảo thấy nó đi làm gái trên tỉnh, từ đó nó có về nhà đâu.



Anh ngã quỵ có lẽ nào đó là sự thật. Anh run rẩy cầm điện thoại gọi cho vợ về gấp nhưng có lẽ cô ta sợ quá không dám về nhà nữa. Anh lao ra ngoài tìm con nhưng giờ biết tìm nó ở đâu bây giờ. Anh đã sai khi để con ở nhà: “My ơi, con ở đâu quay về với bố đi con…”.



Mời bạn xem thêm:



Thấy con gái lớn ngồi khóc, bố hốt hoảng: “Em đâu rồi con?” con bé chỉ vào thùng xốp cuối nhà, bố run rẩy mở ra thì...


Sợ chồng đi với gái, vợ đòi mổ lấy con ra khi cái thai mới 7 tháng và thứ trên bàn mổ khiến bác sỹ kinh hãi


Lấy chồng gay để trả nợ cho bố mẹ rồi ly hôn ai ngờ còn 1 đêm nữa hết hợp đồng thì chuyện khó tin xảy ra



webtretho


HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st