Tôi và chồng kết hôn tính đến nay cũng đã được 5 năm, có được cô con gái 3 tuổi vô cùng đáng yêu và cậu nhóc mới được 11 tháng tuổi. Với tôi như vậy là quá viên mãn và hạnh phúc vì con cái đủ nếp đủ tẻ, thu nhập của 2 vợ chồng cũng thuộc dạng khá. Còn với chồng tôi thì đến tận bây giờ tôi vẫn còn yêu anh như những ngày đầu bởi vì từ trước đến nay, đối với gia đình anh luôn là người chồng mẫu mực, một người cha yêu thương con. Anh đi làm đến giờ là về với gia đình, khi có dịp đặc biệt mới đi làm chầu nhậu với anh em nhưng luôn nói với tôi. Tóm lại tôi luôn thấy mình may mắn và chưa bao giờ lo lắng điều gì cả.



Đùng một phát, vào thứ 2 tuần trước, lúc tôi đang ăn trưa cùng đồng nghiệp ở công ty thì cô bạn thân gọi điện thoại đến, giọng hớt hải bảo rằng mới thấy chồng tôi ôm eo một cô nàng đi ra từ nhà nghỉ X. Nghe xong, tôi hơi choáng vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nên khi nghe cô bạn nói thế, tôi lập tức gọi điện thoại cho chồng nhưng anh cười rồi bảo anh đang ngồi uống ca phê với mấy anh trong phòng dưới công ty, qua điện thoại tôi còn nghe tiếng mấy người đàn ông nữa đang nói nói cười nên tôi cũng xuôi xuôi rồi cúp máy. Sau chuyện đó, tôi tự an ủi mình là chắc cô bạn của tôi nhìn nhầm người nhưng khi về nhà, tôi vẫn lén kiểm tra điện thoại, facebook, zalo của chồng xem có dấu hiệu khả nghi nào không thì tôi hoàn toàn không thấy gì. Vậy là tôi lại tin và yêu chồng như chưa có chuyện gì.



Mãi đến hôm chủ nhật vừa rồi, chồng tôi bảo anh đi đá bóng với anh em rồi đi làm vài cốc bia giải nhiệt luôn, tôi hào hứng gật đầu vì coi đó là chuyện bình thường, chồng thể dục thể thao giao lưu với anh em thì càng tốt, tôi cũng không lo chồng nhậu nhẹt vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ để mình say xỉn để vợ con lo lắng cả, anh luôn uống rượu bia có chừng mực.



Tối đó, có mẹ chồng qua chơi, tôi nấu vài món ngon để đãi mẹ chồng và con gái. Sau khi ăn uống xong thì chị làm cùng cơ quan của tôi đến rủ đi mua sắm với chị ấy. Mẹ chồng tôi rất thoải mái nên hào hứng giục tôi đi, bảo để 2 đứa nhỏ ở nhà bà chăm cho. Vậy là tôi vội vàng đi cùng chị ấy. Cũng đã lâu rồi tôi mới có dịp đi ra ngoài thảnh thơi với chị em mà không vướng bận chồng con như vậy.



Lúc tôi đang đứng chờ chị đồng nghiệp ngắm nghía chiếc váy thi tôi nhìn sang bên đường, bất chợt thấy dáng của một người đàn ông trông rất giống chồng tôi đang chở sau xe một cô gái ăn mặc khá mát mẻ đi vào nhà nghỉ đối diện. Lúc đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng khi sau đó, tôi xác thực đó là chồng mình vì đó là chiếc áo anh mặc lúc đi ra ngoài. Lúc chiều tôi còn hỏi anh đi đá bóng sao không mặc đồ thể thao cho thoải mái mà lại mặc sơ mi thì anh còn bảo anh có mang theo, đến sân bóng sẽ thay còn bây giờ mặc vậy cho lịch sự cơ mà.



Sau phút thất thần, tôi vội bảo chị đồng nghiệp cứ mua sắm, tôi đi có công việc rồi bước vội qua nhà nghỉ đó. Tôi phải bỏ tiền cho cô bé lễ tân thì cô ấy mới chịu chỉ số phòng và cho tôi lên phòng của chồng tôi. Tôi vì sốc quá nên tay chân run lẩy bẩy, bước lên cầu thang mà tôi suýt ngã quỵ mấy lần.



Đứng trước cửa căn phòng ấy, nước mắt tôi tuôn ra như mưa, tôi không nghĩ chồng mình lại như thế. Sau khi tôi gõ cửa phòng thì cánh cửa cũng được mở ra, nhìn tôi, chồng tôi hốt hoảng vội nắm lấy tay tôi đòi giải thích nhưng tôi đã nhanh chóng tát cho anh một cái rồi định lao vào đánh ghen thì cô ả kia bất ngờ chụp lấy tay tôi rồi bảo:



- Cô ghen cái gì chứ, cô không làm chồng mình thỏa mãn nên anh ta mới tìm tới tôi đấy chứ. Sao, giờ cô hay anh ta sẽ trả tiền cho tôi, nhanh lên để tôi còn về kiếm thêm vài mối nữa.



Nghe cô ta nói xong mà tôi điếng người, thì ra cô ta làm gái. Trời ơi, ông chồng mẫu mực của tôi thiếu thốn đến mức phải đi gái như thế này ư?



Tôi quay sang chồng thì thấy anh móc trong ví ra tờ 500k đưa cho cô gái kia rồi bảo cô ấy đi nhanh đi. Sau khi nhận tiền, cô ả cười khuẩy rồi đi ra ngoài. Lúc này, tôi mới bắt đầu lao vào cào cấu chồng mình. Anh gỡ tay tôi ra rồi năn nỉ xon tôi tha lỗi. Tất cả chỉ là anh ham của lạ, bóc bánh trả tiền rồi thôi chứ không có gì cả. Tôi nghe chồng nói mà đau điếng:



- Anh nói tất cả có nghĩa là đã từng như thế rất nhiều rồi đúng không? Tôi có lạnh nhạt với anh bao giờ đâu sao anh lại làm thế? Anh làm thế là phản bội tôi, phản bội gia đình mình. Anh có biết anh cặp kè với những cô gái đó rất dễ bị lây bệnh không?



- Anh xin lỗi… anh biết anh sai rồi. Anh chưa bao giờ có ý định phản bội em cả. Với anh em vẫn là nhất, hãy tin anh.



- Anh thôi đi. Với tôi cho dù là bóc bánh trả tiền hay tình một đêm gì cũng vậy cả. Một khi đã lên giường cùng người đàn bà khác có nghĩa là anh đã phản bội tôi, mà chẳng phải tôi đã nói rất rõ với anh trước khi cưới rồi sao, một khi đã phản bội thì chỉ có ly hôn thôi.



Nói rồi tôi lao vội ra ngoài. Về đến nhà, tôi ôm lấy mẹ chồng khóc nức nở. Mẹ chồng tôi biết chuyện thì tức giận vô cùng. Lúc chồng tôi về, bà tát anh hẳn mấy cái liền. Sau đó tôi ôm con về nhà mẹ đẻ ở. Tôi để lại cho anh tờ đơn ly hôn và bảo anh ký vào nhưng anh nhất mực không chịu. Ngày nào anh cũng sang cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi thấy những việc làm của anh quá kinh tởm. Cứ nhắm mắt lại là tôi thấy hình ảnh anh ôm ấp một người đàn bà lạ trong tay.



Mấy hôm nay tôi đi làm với tinh thần thất thiểu. Mấy chị đồng nghiệp thấy vậy nên an ủi và khuyên tôi rằng chồng tôi chỉ mới đi gái để tìm của lạ thôi. Đó vẫn chưa phải là ngoại tình và anh vẫn còn yêu tôi chứ chưa cặp kè hẳn với một cô nào. Nghĩa là chơi bời xong rồi bỏ vỏ nên khuyên tôi suy nghĩ lại đừng vội ly hôn, nghe mọi người nói thế, tôi thấy hoang mang lắm.



Tôi không biết là mình có làm quá hay không khi mà chồng chỉ mới qua lại với gái gọi chứ chưa cặp bồ yêu đương nhăng nhít đến nỗi bỏ bê vợ con. Tôi phải làm gì đây mọi người, có nên tha thứ cho chồng không hay là dứt khoát ly hôn đây???