Hừng hực khí thế lao vào vợ sau 5 năm xa cách, tôi rụng rời ngay khi chạm phải chỗ đó kì lạ trên cơ thể vợ
Tôi cưới vợ đến nay cũng được 7 năm rồi. Tôi và vợ quen nhau từ hồi còn là sinh viên. Cũng bởi thế nên là tình yêu đầu đời của nhau. Chúng tôi có một tình yêu đẹp và mặn nồng. Tình yêu ấy bền chặt cho đến cái ngày hai đứa ra trường rồi kết hôn.
Đợt đó, vợ chồng tôi mới cưới thì vợ tôi mang bầu luôn một cô con gái. Chúng tôi hạnh phúc vô cùng với đứa con gái đầu lòng. Nhưng rồi, chỉ có sống trong gia đình người ta mới hiểu. Cả hai đứa đều chưa ổn định được kinh tế, có thêm một đứa con nhỏ quả thực là một áp lực lớn vô cùng đối với cả hai.
Gia đình nội ngoại hai bên đều ở quê, vợ chồng cưới nhau rồi lên thành phố thuê trọ lập nghiệp. Những ngày đầu ấy vẫn mãi khó khăn. Cho đến đợt đó, khi cưới được 2 năm, vợ bắt đầu mang thai cậu con trai thứ hai và toàn bộ kinh tế đổ dồn lên đôi vai của một kẻ lương ba cọc ba đồng như tôi. Tôi làm chồng mà không lo được cho vợ con nên cảm thấy có lỗi vô cùng. Chính cái dạo đó, vợ chồng tôi có được một cơ hội trời cho. Công ty tôi cần một nhân viên phát triển thị trường bên nước ngoài 5 năm. Trong 5 năm đó được trả lương vô cùng hậu hĩnh, bàn bạc với vợ kĩ càng về chuyện này. Quyết định cuối cùng vợ chồng chúng tôi quyết định xa nhau.
Tôi theo dự án của công ty ra nước ngoài lập nghiệp, vợ tôi ở nhà chăm sóc con cái rồi làm một công việc làm thêm là đánh máy cho công ty ở nhà với mức thu nhập khá thấp. Nhưng tôi sẽ có tiền gửi về cho vợ mỗi tháng.
Biết phải xa nhau, vợ chồng tôi mới cưới được 2 năm mà nên vẫn còn mặn nồng lắm. Dẫu vậy nhưng cái cảnh đói khổ thì cả hai vẫn phải cố gắng chịu đựng sự nhớ nhung đó. Đằng đẵng 5 năm cũng trôi qua. Vì công việc và tiền vé quá đắt nên tôi không về thăm vợ được. Vợ sinh cho tôi cậu con trai và chăm sóc hai đứa con vô cùng tốt. Vợ chồng tôi chỉ nói chuyện qua những lời nói, nhớ nhung qua những bức hình và gọi video với nhau.
Nhìn thấy vợ con mà tôi càng thêm cố gắng làm tốt công việc, ngày trở về hi vọng sẽ cho vợ con mình một tương lai tươi sáng hơn. Cố gắng như thế suốt một thời gian dài, mỗi lần muốn gần gũi vợ tôi đều lao đến công việc để không làm chuyện có lỗi với vợ con.
Cứ thế 5 năm cũng trôi qua, ngày trở về tôi tự hào khi không làm gì có lỗi với vợ con và cũng dành dụm được một khoản tiền kha khá để đặt cọc mua lấy căn nhà chung cư, còn lại một ít cho vợ ở nhà kinh doanh buôn bán.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1