Ngày gặp Minh tôi đã rất quý mến anh vì nhìn anh rất nam tính đã vậy còn có nghề nghiệp ổn định, ăn nói lại dễ nghe. Tôi vốn khó tính trong việc chọn người yêu nhưng chẳng hiểu sao mới nói chuyện vài lần tôi đã có cảm tình đặc biệt với người đàn ông này.
Sau 2 tháng gặp gỡ anh ngỏ lời yêu và tôi đã nhận lời đồng ý. Lâu lắm rồi trái tim tôi mới ấm lại, tôi không muốn đánh mất tình yêu này nên quyết định sẽ yêu đương trong 1 thời gian vừa đủ rồi sẽ cưới.
Ngày tôi đưa anh về nhà giới thiệu bố mẹ tôi cũng rất bất ngờ. Họ tỏ vẻ không hài lòng khi nhà anh và nhà tôi không cân xứng. Anh ở quê còn tôi thì ở thành phố, bố mẹ tôi là dân kinh doanh kiếm ra tiền nên gia cảnh cũng khá giả trong khi bố mẹ anh chỉ làm nông.
Mặc kệ bố mẹ khuyên ngăn tôi vẫn quyết định theo ý muốn của con tim và rồi đám cưới hoành tráng đã diễn ra. Tôi hạnh phúc ngây ngất bên người đàn ông mình yêu, Minh tỏ ra rất chiều chuộng vợ. Mỗi sáng thức dậy anh đều vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho vợ. Anh cùng tôi làm việc nhà, thỉnh thoảng hai vợ chồng lại cùng nhau hẹn hò.
Thương con gái phải ở nhà thuê bố mẹ liền mua cho chúng tôi 1 căn hộ chung cư rộng rãi. Tôi sợ chồng tự ái nên nói khéo để anh không suy nghĩ là sống dựa vào nhà vợ. Thực sự bên anh tôi rất hạnh phúc, nhưng cưới nhau được 4 tháng thì tôi bắt đầu thấy hoang mang khi đêm nào anh cũng nói mơ.
– Là anh sai rồi, anh không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Vì muốn lấy em nên anh đã ép cô bạn gái phải phá thai, cái thai lớn quá nên cô ấy bị băng huyết kết quả là hai mẹ con cô ấy đã mất ngay trước mặt anh. Anh xin lỗi, anh không nghĩ mẹ con cô ấy cứ ám theo mình, xin em hãy cứu anh.
– Anh nói gì cơ? Nghĩa là khi quen tôi, anh đã có người yêu và làm cô ta có bầu ư? Anh bắt cô ta phá bỏ đứa con rồi gây nên cái chết cho người vô tội. Anh có còn là con người không, ra khỏi nhà tôi ngay.
Tôi gạt tay chồng ra rồi bật khóc bỏ đi, tôi không nghĩ mình lại là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho 2 con người vô tội ấy. Tôi càng không tin được chồng mình lại là 1 kẻ sở khanh tham lam như vậy. Nghĩ đến những lời thầy bói nói tôi sợ hãi đến mức bủn rủn đến ngủ tôi vẫn sợ. Tôi nên làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1