Ngày nào mẹ nó cũng ra rả nói mỗi buổi sáng trước khi cả nhà rời khỏi nhà:



- Chúng mày học hành cho tử tế vào. Bố mẹ vất vả đi làm từ sáng sớm tới đêm khuya để kiếm tiền nuôi chị em mày học đấy. Bao nhiêu đứa bằng tuổi chúng mày đang phải bới rác kiếm tiền tự nuôi sống bản thân mình kia kìa. Chúng mày chỉ mỗi việc học thôi mà còn không ra hồn thì đừng có trách bố mẹ.



Nó học lớp 8 còn đứa em trai học lớp 5. Đứa em học đều hơn còn nó thì hơi yếu môn Toán. Đã thế lên lớp 8 lại gặp cô giáo nó không ưa, dạo đầu năm nó đã bị cô giáo bắt mời bố mẹ tới trường gặp vì tội nó lôi sách văn ra đọc trong giờ Toán. Trận đó nó bị mẹ đánh tơi bời. Cũng từ đó nó không muốn học giờ toán vì tức cô.



Cô giáo cũng xếp nó vào danh sách đen. Nó đã dốt toán nên kết quả của nó càng thảm bại hơn. Thi giữa kì 1 nó chỉ được 6 điểm, mẹ lại đánh nó 1 trận:



- Mày học hành thế à. Nhìn em mày kia kìa có môn nào nó được điểm 8 không. Nó bé mà học hành thế, bố mẹ chẳng phải lo lắng bao giờ. Mày thì lớn đầu rồi mà nay thì bị cô giáo bộ môn mời phụ huynh tới trường, mai thì bị kêu là chống đối.



- Con… con không thích cô giáo dạy toán, cô ghét con nên toàn gây khó cho con.



- Chẳng tự nhiên cô giáo ghét mày. Không học hành tử tế cuối năm kết quả kém thì tao cho nghỉ học ở nhà tự đi làm mà kiếm tiền nuôi thân cho mày biết mặt. Tao có ngu đâu mà sao đẻ ra mày ngu thế hả??



Chửi xong mẹ nó lại hầm hổ lên xe phóng đi làm. Mẹ nó làm kế toán còn bố nó kinh doanh buôn bán. Kì 2 mẹ nó thuê người về dạy gia sư cho nó thêm môn toán nhưng học mới được 1 tháng thì gia sư bận không dạy được nữa. Dạo đó bố mẹ nó lại đang trục trặc vì bố nó có bồ bên ngoài, bố mẹ suốt ngày cãi nhau nên cũng không ai quan tâm tới chuyện học của nó nữa.



Hai chị em nó vẫn chăm chỉ đi học. Nó cũng cố gắng yêu môn toán vì sợ mẹ cho nghỉ học bắt đi làm. Nhưng đúng là vì bị cô giáo toán không ưa ngay từ đầu thế nên mỗi giờ học Toán với nó như một cực hình, khi mà cô toàn gọi nó lên bảng làm bài khó. Nó không làm được liền bị xỉa xói liền:



- Nhìn mặt thì xinh xắn, ăn mặc gọn gàng tử tế mà mất não. Não chị chắc toàn bã đậu…



Cô nói lời khó nghe khiến nó xấu hổ trước mặt bạn bè, nó chán nản bỏ học toán luôn. Nó không chống đối cô nhưng nó không cố gắng học nữa, chấp nhận bị điểm kém mỗi bài kiểm tra. Mẹ nó quay cuồng đi theo dõi bố với đánh ghen nên cũng chẳng quan tâm. Cho tới đợt thi cuối năm nhà trường thông báo điểm thi thì mẹ nó mới vỡ lẽ.



Nó được 3 điểm môn Toán, cầm bảng điểm của con mẹ nó nổi cơn điên xé áo của nó:



- Đồ ăn hại, tao đi làm vất vả nuôi mày ăn học mà mày học hành thế à. Mày có biết thương mẹ mày không. Tao đã khổ cực vì bố mày, giờ đến lượt mày định bôi tro chát trấu vào mặt tao à. Mở mắt xem những đứa học cùng mày trong xóm kia kìa, đứa nào cũng được giấy khen được nhà trường cho đi du lịch. Còn mày thì sao?? Mày chết đi…



Vừa mắng mẹ vừa cầm cái gậy vào chân nó ngay trong phòng ngủ của nó: “Hôm nay tao nhốt mày ở đây, không cho ăn uống gì. Rồi mai tao cho mày đi làm thuê kiếm tiền, tao không nuôi mày nữa”. Mẹ nó đóng sầm cửa lại, lần đầu tiên nó thấy mẹ nó giận dữ như vậy, vừa mới tối hôm trước bố mẹ nó cãi nhau rồi đánh nhau.



Đêm ấy nó không được ăn, bụng đói nhưng điều đó không làm nó lo nghĩ bằng việc mẹ đã nói bắt nó nghỉ học đi làm. Nó sợ lắm… và rồi nó quyết định mở ngăn kéo tủ lấy cái gói đó. Nó cầm giấy bút viết trong nước mắt. 9 giờ sáng hôm sau mẹ nó mở cửa phòng, thấy nó vẫn ngủ mẹ nó chửi ầm lên.



Vẫn chẳng thấy nó dậy, mẹ nó lao tới cái giường định lột chăn kéo nó dậy đánh thì điếng người khi lay mãi mà nó không dậy. Lọ thuốc trống không trên bàn cùng tờ giấy nó viết để lại cho mẹ, chữ nhòe vì nước mắt: “Con xin lỗi mẹ…”. Mẹ nó vội vàng gọi xe cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Không biết bằng cách nào nó đã mua được thuốc ngủ trữ sẵn và rồi nó đã ngủ mãi và không tỉnh lại được nữa:



“Con ơi, dậy đi con, mẹ xin lỗi con mà. Mẹ sẽ không phạt con nữa đâu, mẹ sẽ không bắt con nghỉ học đâu con ơi. Dậy đi con ơi, mẹ xin lỗi con mà”.


webtretho


Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Thuê gái làng chơi làm bạn gái đi du lịch, rồi sững sờ khi gặp phải điều khó tin này sau 1 đêm ngủ với em


Bố bị tai nạn, con gái chỉ đến thăm 5 phút, mẹ trách mắng nhưng biết sự thật 10 năm trước ai cũng sững sờ


Sinh đến đứa thứ 3 mới được con trai nhưng vợ lại ôm con nhảy lầu, chồng ân hận cho đến khi biết lý do thật sự là...


st