Em đang bị phát điên đây, hôm qua đi nhuộm tóc, nói đi nói lại , rồi chỉ mầu tóc mình muốn màu ánh tím, chủ tiệm tóc nói là” em sẽ nhuộm cho chị màu còn đẹp hơn màu đấy” tưởng là chỉ đẹp loanh quanh ý mình muốn một tí. Ai ngờ chủ tiệm pha màu để nhuộm, mình nhìn cũng chẳng đoán được nó lên màu thế nào. Kết quả sau khi nhuộm tóc của em vang rực rỡ luôn. Ôi trời mà em đã nói là em đi làm ở công ty, Sếp rất khó tính nên chỉ màu trầm trầm thôi. Chán quá. Sáng nay đến cty mất hết cả tự tin, Sếp sang phòng phải cúi gằm đầu xuống. Có chị nào có kinh nghiệm gì chỉ cho em với, em đang muốn nhuộm lại màu tối hơn có được không? Cứu em với…