Phát hiện mới!!!Một quán cắt tóc rất đẹp ở Hà Nội..!!
Sáng nay em qua nhà đứa bạn ở Lạc Trung, định rủ nó đi cắt tóc thì nó chỉ em ra ngay 1 cửa hàng gần đó.Em đến đấy có 1 anh cao cao, gầy gầy cắt. Anh ý hỏi em định cắt hay nhuộm thì em bảo là xem có kiểu nào hợp thì cắt cho em. Anh ý cười và nói nếu em tin anh thì OK. Sau đó em có 1 kiểu tóc ngang vai. Hai bên hơi ôm và bay ra đằng sau, cái mái dài hơi nghiêng về bên phải. Về nhà bao nhiêu người khen đẹp nên hứng thú lập nick chia sẻ với mọi người.:LoveStruc:
Cửa hàng tên là Monaco thì phải, còn địa chỉ thì em không nhớ rõ lắm chỉ biết nó gần siêu thị Lạc Trung thôi.:Thinking:
À, em nhớ là anh ý bảo là mỗi ngày anh ý chỉ làm có vài khách thôi nên các chị cứ ra tầm sáng hoặc trưa là ok. Thái độ anh ý làm việc khá nghiêm túc ạ!