Mất 28 năm mới tìm được kiểu tóc phù hợp nhất với chính mình!


Được nhiều người khen rất Tây, sướng quá nên để suốt 1 năm chưa chán.


Tóc mình khá dày, màu hạt dẽ tự nhiên, chỉ uốn setting phần đuôi để nếp úp vào bên trong; dù có cột, bới kiểu gì đi nữa thì khi tung ra, chỉ cần vuốt lại vài cái đã vào nếp lại, không cần bôi gel, sấy hay quấn ống gì cả, chẳng tốn công chăm sóc nhiều. Nói chung là mình rất vừa ý về kiểu dáng, dự định Tết này sẽ không đổi kiểu mà chỉ cắt dưỡng và uốn lại y như cũ. (Được đồng nghiệp mệnh danh là "Vũ Thu Phương" của cty mà - đương nhiên chỉ về mái tóc.)


200732


Tuy nhiên, tóc đẹp mà không khỏe. Mình gội đầu cách ngày (tức 2 ngày/1 lần), nhưng chỉ đến 1,5 ngày là đầu đã ngứa hết cả lên, lại còn có gàu nữa, dù mình đi làm ngồi suốt ngày trong máy lạnh. Mình cũng thay đổi nhiều loại dầu gội khác nhau, nhưng chỉ được 1/2 lần đầu là ok, còn sau đó thì dầu nào cũng như nhau cả, không cải thiện được. Nhớ ngày xưa, khoảng 5 - 7 năm về trước, đâu có vậy. Hay là các loại dầu gội bây giờ có chứa hóa chất gì đó, làm tóc mau dơ => dân tình dội đầu nhiều hơn => doanh nghiệp bán hàng chạy hơn nhỉ...


Có mẹ nào giống mình không, vào đây chia sẻ kinh nghiệm để có mái tóc đẹp nha!