Tóc em là tóc xoăn xù tự nhiên, đã thế lại còn cứng và dày như rễ tre nữa ạ, 5 năm rồi, năm nào e cũng ép thẳng hơn 2 lần mà cũng chỉ giữ được một hai tháng, có khi ép xong còn không ăn thuốc, hic, đã thế tóc em lâu dài kinh khủng, bây giờ mới gần ngang vai à, năm nay em muốn thay đổi một chút mà không biết làm sao, nhuộm cũng sợ không ăn thuốc, mà làm xoăn thì sợ già, có chị nào tư vấn hộ em với ạ, em đang ở Quy Nhơn. :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em nghĩ trời sinh tóc mình vậy rồi, muốn sửa cũng ko đc. Em...
chị ơi ở Hà Nội có chỗ nào duỗi hơi nước ổn ạ?