Năm nay e 17 tuổi rồi nhưng e làm quen với nhiều kiểu tóc từ rất sớm. có lẽ là năm 12 tuổi. Tóc e nhuộm có, uốn có, bấm rồi ép cũng có luôn. nghỉ lễ nhuộm màu rồi đi học lại phải nhuộm đen lại. Nói chung e làm rất nhiều kiểu. E nhớ rõ lần đó em bấm hết cả đầu. lúc đầu tóc nhiều lên thấy rõ nhé. Nhưng mấy tháng sau tóc e chẻ ngọn làm 3 4 luôn. cái đó thì không nói cái e sợ là tóc e rụng ôi thôi luôn. mỗi lần gội là rụng gần 50 sợi. chải đầu cũng vậy. e hoảng quá vì tình trạng đó kéo dài. mẹ e cũng hù e là mốt đầu e như cái đầu gối :)). Tiếp đó e nghiên cứu trên mạng có nhiều cách dưỡng tóc hư. E đã làm như sau và thấy k còn rụng nữa. h tóc e dày và k còn chẻ nữa nhe. hihi
+ E sử sụng dầu dừa ( tốt nhất là xài nguyên chất nhe các chị e cứ hỏi mấy bà cụ lớn tuổi là biết nhờ họ thắng dầu giúp) mỗi tuần. e tha lên tóc từ chân tới ngọn mát xa từ từ cỡ 10p rồi ủ đầu bằng khăn khoảng 30p. sau đó nhớ rửa sạch gội lại với xà bông vì nếu k dầu dừa rất bết tóc khi đi gió và dễ bẩn.
*Nếu k có thời gian làm dầu dừa thì có thể thay thế bằng vỏ bưởi. hoặc làm xịt khoáng từ vỏ bưởi (cái này trên you tube chỉ cách làm nhiều lắm)
+ Tiếp đó thì ra mấy tiệm làm tóc mua mấy loại xịt dưỡng tóc. giá cũng dưới 100k thôi. Mỗi ngay nhất là khi đi nắng thì nhớ xịt lên để bảo vệ tóc tránh khỏi ánh nắng mặt trời.
+ Tóc e lúc đó yếu và rất mỏng phần đuôi nên e k ngần ngại mà tỉa . mấy chị e đừng tiếc tóc vì tóc mình đã hư rồi và mỏng nữa nên cứ tỉa đi. tỉa bỏ phần hư của tóc ấy
E chỉ làm thế thôi mà tóc e k còn rug mà đã dày lại như xưa rồi. hihi h e thích tóc e lắm. mà e cũng k uốn bấm j thật nữa. e mua máy về nhiều khi đi chơi thì làm giả thôi để tránh hư tóc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1