hôm nay đúng là ngày gặp hạn mất tiền oan mà còn bị xấu nữa các mẹ ạ. chả là trước giờ em vẫn để tóc ngắn ( định nuôi dài nhưng không hợp) vì là tóc ngắn nên phải đi cắt thường xuyên cho vào phom. Bình thường em cắt ở chỗ quen cũng không có gì phải phàn nàn lắm nhưng uốn ở đó thì tệ, em muốn uốn hơi gợn thì nó cứ làm cho xoăn tít lên. Sau một ngày kỳ cạch tìm hiểu trên mạng thấy nhiều người khen tiệm HÙng Pasteur (182 Paster gần góc Nguyễn Du) làm ok nên hí hửng đến ngay. Trời ơi mọi người biết không thời buổi là mà vẫn dùng dao lam tỉa xoẹt xoẹt, em uất ức chỉ muốn đứng lên ngay, khoảng 10 phút sau thì nhìn em chả khác gì có dở hơi. đến lúc thanh toán mới choáng váng hết tận 600k cắt + gội. quả thật đời em chưa bao giờ cắt cái đầu đến 600k, em vẫn cắt mấy tiệm lớn ở Lý Tự Trọng, Q1cũng chỉ dao động từ 300-350k. nếu đẹp thì đắt moot tí cũng ko sao, đằng này vừa xấu vừa đắt làm em tức từ sáng tới giờ. các chị nào đã từng cắt ở đó cho em biết giá cả họ lấy thế nào ạ, nếu ai cũng vậy thì em cũng đỡ uất ức.:((:((:((:((