Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng có bà nào đi học, đi làm mà trong túi xách lúc nào cũng phải có ít nhất 2 cái kẹp càng cua, thêm vài ba chiếc scrunchies đủ màu không ạ? Thậm chí trên cổ tay tui lúc nào cũng thường trực một chiếc dây buộc tóc vải, nhiều khi diện đồ ngầu lòi mà nhìn xuống tay cứ thấy nó cứ hài hài, nhưng thiếu là không chịu được!

Hồi trước tui lười lắm, ra đường cứ diện đúng combo "quốc dân" của hội sinh viên: áo hoodie hoặc thun oversized, quần jeans, mang thêm đôi sneaker là xong. Tóc tai thì cứ xõa tự nhiên hoặc túm đại bằng sợi chun đen. Nhìn tổng thể thì năng động thiệt nhưng nhìn kỹ lại thấy bản thân hơi đơn điệu, mờ nhạt sao đó.

Cho đến một ngày tui được con bạn thân tặng cho một set kẹp bấm màu pastel với chiếc kẹp nơ ruy băng nhân dịp sinh nhật. Ban đầu tui cũng ngại đeo vì nghĩ mình hợp style đơn giản, tự dưng điệu đà vô thấy kỳ. Nhưng mà "nghiện" lúc nào không hay các bác ạ! Hôm nào mặc áo thun trắng, tui bấm thêm hai chiếc kẹp nhỏ tone xanh mint bên mái. Hôm nào diện hoodie rộng rãi đi học nhóm, tui dùng kẹp càng cua búi nửa đầu thả lỏng vài cọng tóc mai. Tự dưng nhìn gương thấy mình có gu và tươi tắn hơn hẳn, đi học cũng thấy tự tin hơn.

Hóa ra, con gái chúng mình không nhất thiết phải ăn diện thật lộng lẫy mới là đẹp. Đôi khi chỉ cần một chút nhấn nhá nhỏ xíu trên mái tóc thôi là đã đủ làm thay đổi cả diện mạo và tâm trạng của một ngày rồi.

Tiện đây chia sẻ luôn cho mấy bà đang muốn F5 phong cách học đường giống tui một địa chỉ ruột mà tui hay "cúng tiền" gần đây. Mấy món phụ kiện nhỏ xinh từ kẹp tóc, dây buộc vải mềm không đau đầu đến các trend mới nhất tui đều mua ở . Đồ ở đây vừa trendy, chất lượng ổn áp mà giá lại cực kỳ "hạt dẻ" hợp túi tiền học sinh, sinh viên tụi mình luôn. Mấy bà có thể ghé qua xem thử các bộ sưu tập mới của shop nha, coi chừng bị lọt hố "nghiện" giống tui đó!