Chào các mẹ và những người chưa may mắn được làm mẹ!


Hành trình đi tìm con yêu thật gian nan và vất vả.


Mình cưới đã gần 2 năm rồi, mong con yêu quá, vốn dĩ đã rất yêu trẻ con, cứ nghĩ lấy chồng cũng sinh con bt như nhg người khác. Vậy mà...........


Đi khám. Sợ khám ở BV vì thói hách dịch hay quát nạt. Lang thang trên mạng tìm hiểu và đến khám ở PK số 11 ngõ 850 Đường Láng.


Lần đầu BS bảo bị viêm lộ tuyến (mà ko phải BS mà là trợ lý hay gì đó) kê thuốc dặn dò cách đặt và rửa v.v... Mình có nói rất mong con và ko muốn bỏ phí 1 tháng nào nên chị đó bảo vẫn quan hệ bình thường đc.


Tháng thứ 2, sau khi 2vc đã có các xét nghiệm tổng quát của BVPS, kết quả đều bt nhg vì viêm nên chưa chụp TCVT đc. BS lại cho trợ lý kê thuốc (thay đổi loại thuốc khác) và dặn qhe phải dùng BCS.


Tháng thứ 3, chưa khỏi. Lại 1 người khác (ko phải BS) kê thuốc khác và dặn ko được qhe. Còn mắng mình bị viêm mà ko kiêng thì khỏi làm sao được.


Hic, mình mới lấy chồng, có viêm nhiễm bjo đâu mà biết.


Khám thì hỏi hỏi xem xem có 1 lát chả tư vấn cụ thể gì cả sao mà biết được.


Thế là mình sang PK khác ở Đê La Thành, họ xem 1 loạt các loại thuốc BS trc kê cho mình rồi lại kê cho mình loại khác (như là thử nghiệm xem loại nào thì khỏi), mình nghĩ chắc có bn loại họ cũng cho mình thử lần lượt đến khi khỏi hay sao ý.


Sau vài tháng lặn lội nhờ được người quen nên mình mới chụp được TCVT, kết quả VT thông tắc hạn chế. :Sad:


BS bảo để tự nhiên vài tháng ko được thì tính tiếp.


Được 2 tháng ko thấy gì mình sốt ruột đi canh trứng ở BS Sơn (topic siêu âm trứng). Anh Sơn rất nhiệt tình và nhẹ nhàng tư vấn vô cùng kĩ làm mình nhẹ nhõm tin tưởng vẫn có knang có thai tự nhiên, sau 1 chu kì theo dõi, trứng đẹp nhg trượt mình quay lại thì 1 BS khác khám (tên là Phương).


Anh này thi dội ngay gáo nước lạnh sau khi nhìn phim chụp của mình: chị đi SÂ cho vui thôi chứ khó có thể bằng pp tự nhiên, phải đi mổ thông. Sau khi mình nói tháng trc anh Sơn bảo như này như này thì khuyên mình nên kích trứng vì tháng này ko có nang trội.


Thực sự hôm ý về mình vô cùng thất vọng,lần trước thì hy vọng bn lần này thất vọng bấy nhiêu. Mỗi người nói 1 kiểu chả biết đường nào mà lần.


Đến bjo mình ko biết tin lời của BS nào, họ nhiệt tình thật nhg mình nghĩ do họ còn trẻ (tầm cỡ 30), kinh nghiệm chưa nhiều, lại chỉ là BS SÂ, mình thì họ nói thế nào thì biết thế ấy.


Còn mấy BS ở PK 850 Đường Láng mình chưa nhận được sự nhiệt tình nào từ phía họ, giỏi nên làm cao chăng.


Sáng nay gọi điện để đặt số ở PK BS Lan 193G Bà Triệu thì toàn bảo là nghỉ, số di động thì bảo nghỉ rồi, số 39741011 thì ko ai nghe máy. Bjo chả biết đi khám ở đâu nữa.


Nghe moị người nói ở 56 HBT cũng hách dịch như ở BV mà khám còn đắt và thế thì thà đi BV còn hơn. Nghĩ đến BV lại nản.............