Út Em xin chào các mẹ. Hẳn là không ít những mẹ lần đầu chuẩn bị sinh con có rất nhiều lo lắng cũng như rất nhiều câu hỏi cho dấu mốc quan trọng này. Không biết quá trình sinh con diễn ra như thế nào, chọn sinh con ở đâu, thủ tục, trình tự ra sao, chi phí khoảng bao nhiêu … Để giải đáp chính xác cho những điều đó, các mẹ chỉ có thể hỏi kinh nghiệm của những mẹ đã từng sinh con. Dưới đây là một đoạn trích câu chuyện sinh con tại bệnh viện phụ sản Trung Ương của Mẹ Sâu kể lại cho các mẹ tham khảo, mong rằng câu chuyện có thể giúp ích cho các mẹ phần nào.
“Con gái yêu của mẹ! Vậy là sắp đến ngày con tròn 1 năm tuổi rồi đấy, nhanh quá phải không con? Chúc con luôn mạnh khỏe và vui tươi con nhé.
Con biết không, mấy hôm nay trời trở lạnh làm mẹ nhớ tới ngày hai mẹ con mình gặp nhau lần đầu tiên quá, cũng là hôm trời rét mướt cóng người như vầy này. Hay vì trời lạnh mà con gan lì, đến ngày dự sinh rồi cũng chả muốn rời cái tổ trong bụng mẹ nhỉ. Để khuyến khích con chui ra ngoài, các bác sĩ và mẹ đã phải vất vả lắm đấy con yêu ạ.
Ban đầu là mẹ có kế hoạch sinh con ở quê để tiện cho bà nội, bà ngoại chăm hai mẹ con mình, vì nhà mình gần ngay bệnh viện huyện. Nhưng đến tuần cuối trước ngày dự sinh, tuần thứ 39, mẹ đi khám ở bệnh viện huyện, bác sĩ cho biết nước ối ít, con thì cũng đủ tháng đủ ngày rồi mà mẹ chưa có dấu hiệu gì của chuyển dạ cả, nên bác sĩ khuyên mẹ làm thủ tục nhập viện để bác sĩ làm thủ thuật đình chỉ thai nghén – tức là sinh mổ đấy con. Nhưng mà mẹ thì sợ dao kéo lắm, mẹ sợ đau, mẹ rất muốn sinh thường tự nhiên, mẹ thấy rất hoang mang nếu phải mổ. Cuối cùng mẹ quyết định lên bệnh viện tuyến trên để mẹ cảm thấy an tâm hơn.
Đến ngày 28/1 mẹ vào bệnh viện khám lại, có bà ngoại đi cùng mẹ, lần này mẹ không mang theo đồ chuẩn bị sinh nữa vì nếu có gì thì bà quay lại nhà trọ lấy đồ sau, thế cho đỡ lích kích đồ đạc. Mẹ tới bệnh viện và xếp hàng lấy số khám, bệnh viện này lúc nào cũng đông người khám, nửa buổi sáng thì tới lượt số của mẹ. Mẹ được khám, siêu âm và chạy máy (chạy máy tức là đo cơn co tử cung bằng máy monitoring), dựa vào kết quả, bác sĩ tư vấn cho mẹ rằng con đã gần 40 tuần, nếu để lâu hơn để đợi có dấu hiệu sinh cũng được, nhưng mẹ ít nước ối, và thai nhi đã già tuần, để lâu quá bị vôi hóa dây rốn thì con cũng không lớn hơn được, vậy nên mẹ nhập viện để theo dõi thêm và tùy vào tình hình các bác sĩ sẽ thực hiện sinh mổ hay không. Vậy là hôm đó mẹ được hướng dẫn nhập viện, còn bà ngoại thì về nhà và lấy đồ đạc. Lúc mẹ đóng tiền nhập viện, phí là 3 triệu, nhưng mẹ không đủ tiền ngay, cô thu ngân bảo có bao nhiêu ứng trước cũng được, còn người nhà sẽ nộp đủ sau, đây là phí nộp trước thôi, còn phí hết bao nhiêu thì khi xuất viện sẽ bù trừ sau, bệnh viện cũng linh hoạt phải không con.
