Kinh nghiệm siêu âm đầu dò, chụp TCVT, xoắn Polyp...
Dear các chị em!
Em viết bài này, với mục đích cung cấp một vài thông tin, kinh nghiệm cho các chị em đang và sẽ thực hiện các việc khám, chữa trên con đường cao cả "sinh em bé"
Em năm nay 25 tuổi và lấy chồng được hơn 1 năm, kế hoạch tầm 2 tháng thì thả. Tính đến nay cũng được 14 tháng. Hồi tháng 11 năm ngoái (2013), gia đình hai bên giục nhiều quá, em cùng ox quyết tâm làm 1 đợt khám xét tổng thể coi (lẽ ra việc này phải thực hiện trước khi cưới, song nhiều lý do nên bọn em lại thôi em không rõ.
5. Khám xét xong xuôi, cầm tất cả đống kết quả lên gặp lại bác sỹ ban đầu. Bác chỉ phán đúng 1 câu là "cháu bị Polyp cổ tử cung, cần cắt". :(( Nghe đến đây hãi phết đấy các chị em ạ. Bác sỹ bảu không còn 1 phương án nào khác ngoài việc cắt nó đi đâu, nhiều người cũng bị lắm, nên không cần lo lắng nhé. Chi phí thì 1.5M với gây tê và 2.5M với gây mê. --> đề nghị tiến hành luôn nếu đã sẵn sàng.
6. Xoắn Polyp: Nghe xong kết quả, ox em bảo phải đi khám thêm đã, chưa được manh động. Nhà em có người quen bên viện C, giới thiệu bác sỹ Thắng, Thế là 1 tuần sau, em được hẹn mang các kết quả, phim ảnh xét nghiệm qua cho bác sỹ xem. Tiến trình công việc như sau: cởi quần (lại cởi), nhanh chóng lên bàn, không hỏi han nhiều (viện C mà, hỏi là ăn mắng ngay), và nằm im, thả lỏng người (cực quan trọng nhé). Khoảng 4-5 bác sỹ (toàn nam mới ngượng chứ) vây xung quanh. Bác sỹ nhanh chóng thực hiện các công việc cần thiết, chưa đầy 5p đã xong rồi (đến mức mà ox em ở ngoài lúc thấy em đi ra, còn tưởng là chỉ mới khám thôi). Thực hiện cái này không hề gây tê, vì nó không đau (em là đứa cực sợ đau mà còn không thấy gì), nhưng rất tức bụng. Các chị tưởng tượng như có cái gì cứ lục bục bên dưới ý. Và hãi nhất là cái kẹp mỏ vịt inox, nó nặng lắm, nên kéo xệ hết "của mình" xuống dưới. Xong việc, bác sỹ nhét 1 cục gạc rõ to vào trong ý, yêu cầu sau 4 tiếng tháo ra. Cùng với kê 1 đống thuốc kháng sinh (toàn loại nặng thôi). Sau đó em được ra nằm nghỉ 1 chút và đi về (không ngồi hay đứng lâu được đâu nhé, chân đi cũng hình chữ bát do có cái cục gạc kia nửa ngoài nửa trong) Về thì hơi tức bụng thôi, tầm 2 tiếng sau là hết. Chị em lưu ý kiêng ăn mấy cái đồ ngọt, đồ nếp gì đó vì không tốt. Kiêng quan hệ ít nhất 1 tháng (bác sỹ bảo chỉ cần 3 tuần, nhưng tốt nhất là 1 tháng cho lành). Khả năng tái phát là có, do chưa đốt được chân Polyp.
7. Chụp TC-VT: trước khi đi chụp em cũng đã lên mạng, tìm hiểu kinh nghiệm khá nhiều. Rất nhiều chị em kêu đau, nên em cũng khá lo lắng. Dốc tinh thần mãi, sáng nay em cũng quyết định đi. Do có người quen bên viện C, nên họ bảo em qua Trí Đức (Lê Duẩn) chụp, rồi mang kết quả qua bên C để họ xem xét cho. Mục đích của việc chụp này là xem ống dẫn trứng mình có bị tắc không (nguyên nhân lớn cho việc chậm có con). Bệnh viện Trí Đức khá đông, song họ làm cũng rất nhanh. Y tá bên này cũng niềm nở, đón tiếp khách nhiệt tình. Em nêu rõ yêu cầu của mình là chụp, song do không có đơn chỉ định của bác sỹ, nên vẫn phải thực hiện đủ khâu khám xét, tư vấn. Chi phí cho phần này là 100k. Vào phòng khám, bác sỹ nữ lớn tuổi cũng hỏi han khá nhiều, sau đó yêu cầu làm
xét nghiệm Clamydia
(không biết viết đúng không nữa). Cái này cực kỳ quan trọng, bắt buộc phải làm nhé. Vì hiểu nôm na nếu bị cái này, thì phải chữa, khỏi mới được chụp. Nếu cố tình chụp, trong quá trình bơm thuốc, nấm này sẽ chạy ngược vào buồng trứng, và lúc đó thì....cực kỳ khó khăn. Chi phí xét nghiệm này là 150k, nhanh gọn, chờ khoảng 20p. Về hình thức xét nghiệm thì y xì như soi tươi. Bác sỹ lại dùng kẹp mỏ vịt, dùng bông tăm chuyên dụng chấm vào bên trong, cho vô ống nghiệm rùi mang đi đến phòng xét nghiệm thôi, tất cả thực hiện chưa đầy 1p, không cảm giác gì cả. Kết quả âm tính thì mình sẽ được 1 phiếu chỉ định đi chụp. Lưu ý trước khi chụp là phải ăn thật no (đến giờ em vẫn chưa hiểu tại sao???), có người nhà đi cùng, và mang theo băng vệ sinh. Chi phí chụp là 800k cho 4-5 phim (hic hic). Chụp ở Trí Đức khá vắng, không phải xếp hàng chờ đợi. Thủ tục + tiến trình nhanh gọn lẹ. Mỗi tội trang thiết bị không được mới cho lắm. Phòng chụp trông không khác gì các bệnh viện công đâu. Sang phòng chụp, người nhà phải ngồi chờ tầng 1, thế là còn mình em dò dẫm cầu thang tiến lên tầng 3, trong lòng hoang mang vô cùng :((. Lên đến nơi, bạn y tá xinh đẹp chào đón, hỏi han rất nhiều, cũng toàn mấy câu kinh điển mà các bác sỹ trước đây hỏi rồi. Xong bạn ý yêu cầu em ký vào 1 tờ giấy, với nội dung na ná là "Tôi đã được nghe hướng dẫn cụ thể về việc bơm chất cản quang và tôi đồng ý bơm xxx ml vào người". Đọc đến đây em hãi quá. Mặc dù chưa thấy trường hợp nào có vấn đề khi bơm chất cản quang vào bên dưới, song đọc vậy cũng sợ chứ, quay lại hỏi luôn bạn y tá "giải thích là giải thích cái gì ạ?". Bạn y tá cười và bảo "thế chị có đang có thai không?" Mình bảo không, thế là bạn ý bảo giải thích là như thế đó, không có thai là được rồi. :)) Zờii ạ, có mà lười và chủ quan không giải thích ý. Nhưng thôi tự dằn lòng dũng cảm lên, không sợ!!!! Trước khi thực hiện, em phải đi wc hết ra, không có không soi được, nên chị em nào có ý định đi soi thì uống ít nước thôi nhé!. Sau đó bạn ý đưa vào phòng chụp. Em lại được yêu cầu cởi quần và nằm lên bàn. Bàn này chỉ đơn giản là bàn thẳng băng, không có gì cả. Bạn y tá dùng kẹp mỏ vịt và sát trùng phía bên trong. Lúc này hơi xót 1 chút. Yêu cầu cho việc chụp này là nằm im, thả lỏng, và cấm được ngóc đầu lên nhìn ngó bên dưới. Bạn y tá vừa làm vừa trò chuyện cùng em để đỡ căng thẳng. Bạn ý lấy kim tiêm, hút chất cản quang từ một cái lọ (giống mấy lọ thuốc tiêm ý), rồi cắm vào cái máy bơm . Sau đó thì cắm máy bơm đó thẳng vào phía dưới của em. Đây chính là phần khó nhất đối với chị em trong việc chụp. Có những chị em hơi đau đến rất đau. Đến đây em chính thức không nhìn tiếp được bên dưới nữa. Tiếng máy bơm kêu rè rè, đồng nghĩa với việc chất cản quang đang dần được đẩy vào bên trong. Sáng nay, em đã hỏi không dưới 10 y tá coi bơm chất này vào có đau không. Và với em thì việc bơm này là không đau, chỉ hơi tức-dần-đều do thuốc tràn vào bên trong ngày 1 nhiều thôi. Em thấy bảo nếu chị em nào bị tắc, việc bơm này sẽ khá đau. Khi thuốc đã đạt đủ số lượng, bác sỹ sẽ vào đặt phim _ xoay người mình các kiểu, kinh dị nhất là bắt mình nằm nghiêng, khép chân (trong khi bên dưới đang bị banh ra như vầy). Chụp lần 1 khoảng 3 phim. Chụp xong, y tá gỡ hết mấy ống, kẹp ra khỏi người mình và yêu cầu ra ngoài. Lúc này các chị em cần sẵn sàng BVS đóng vào quần rồi nhé. Lúc này thuốc sẽ chảy ra khá nhiều. Bác sỹ sẽ không cho nằm đâu, vì nằm thuốc thoát chậm. Sau khoảng 10p, em lại vào chụp lần 2 để kiểm tra thuốc rút hết chưa. Chờ khoảng 10p sẽ có kết quả. Chụp xong thì cần phải uống kháng sinh trong 5 ngày (các loại kiểu chống phù nề), và kiêng quan hệ 5 ngày, không được có thai trong 1 tháng đó. Về nhà thì em chỉ bị tức bụng thôi, cũng khó chịu lắm. Bụng cứ phồng phồng lên đó, song ăn uống + thuốc thang xong giờ cũng đỡ, chỉ còn tức chút xíu thôi. À, chị em nên kiêng vận động mạnh trong khoảng 24h, kinh nghiệm của em đó ;).
Trên đây là một vài kinh nghiệm chinh chiến của em. Tính tới nay, em đã hoàn toàn bình thường và đã sẵn sàng sản xuất một em bé rùi đấy. Một vài lưu ý cho các chị em sắp và sẽ lấy chồng thời gian tới, đó là:
- Nên đi tiêm các mũi kiểu 3 trong 1 (loại này hơi nặng, hôm tiêm em bị ngất), cúm,... sớm đi nhé, trước cưới ít nhất 3 tháng.
- Nên đi khám sức khoẻ tiền hôn nhân, để có vấn đề gì còn giải quyết sớm. Không có gì phải ngại đâu ạ.
Hy vọng chia sẻ của em giúp ích được chị em, ít nhất là củng cố tâm lý và cung cấp thông tin trước giờ khám cho mọi người. :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng mói đi nạo polyp bioofng tử cung từ hôm 9/12. Đến hôm nay được 6 ngày mà nó vẫn ra máu. Chỉ ra tý ti thôi. Ko...