Bệnh viện khoa sản Nguyễn tri phương dịch vụ và nhân viên quá tệ . Em mới vừa đi sinh xong , em bé của em thì 2400gr mà khi sinh o nguyễn tri phương lại cân là 2700gr ! em sanh mổ mà chỉ nằm ở lại có 4 ngày , làm em bé về nhà được 1 hôm là bị vàng da , làm em phải ẩm con vào nhi đồng nằm đèn hết 2 ngày ! hix .. Thái độ nhân viên thì quá tệ , từ y tá đến nữ hộ sinh !!! sanh 1 lần o nguyễn tri phương sợ tới già !!! em nằm phòng dịch vụ 1 giường 1 phòng riêng biệt mà trong phòng cái gì cũng hư , vậy mà để là phòng VIP , cũng không có đồ ăn lên tận phòng !!! Mong mấy chị em cân nhắc khi sanh o nguyễn tri phương . b-) . sanh ở An đông là service tốt nhất , mắc hơn ko bao nhiêu mà tốt cho mẹ lẫn con ! 1 lời khuyên chân thành ! thân gửi mấy chị bầu !