Đau lòng quá, vì muốn con dễ ngủ em đã làm cách này khiến con bị ảnh hưởng thần kinh
Chẳng là con nhà em 5 tháng tuổi và em đã đi làm lại. Nết con rất dễ nhưng oải nhất là vụ ngủ. Bé ngủ rất ít các mẹ ạ, đặc biệt ban đêm rất khó ngủ và hay khóc.
Vì công việc đặc thù nên mới 5 tháng em đã phải đi làm lại rồi. Ban ngày em gửi con nhờ bà nội sang trông, buổi chiều bà về bên nhà và trả lại con cho vợ chồng em. Lúc trước còn ở nhà không sao, con thức thì mẹ thức con ngủ thì mẹ cũng ngủ theo nên em cũng không có gì lo lắm, nhưng khi đi làm lại em đuối các mẹ ạ. Buổi tối, khoảng 9g là em buồn ngủ díp mắt, nhưng con khó dỗ ngủ lắm. Dỗ ngủ được thì khoảng 30 phút sau là khóc và lồm cồm dậy, hic nhiều hôm con quấy ngủ em cứ gọi là thức trắng đêm, báo hại cả ngày vào công ty người cứ gật gà rất khó chịu.
Hỏi bí quyết nhiều mẹ, em được chỉ cho con thức ban ngày. Vậy là em dặn bà nội không cho con ngủ nhiều nữa bằng cách như tắm hoặc rửa mặt, không cho ăn no con sẽ không ngủ say. Như vậy, đến đêm cho ăn no con sẽ ngủ không quậy nữa vì ban ngày thiếu ngủ rồi. Nhưng cũng không có kết quả!
Ngày đầu tiên áp dụng em phải ru đến 10g đêm bé mới ngủ, đêm vẫn ngủ 1-2 tiếng rồi dậy khóc 4-5 lần/đêm. Quá nản, em lại tiếp tục đi hỏi kinh nghiệm nhưng thấy mẹ nào cũng chỉ cách cho con ngủ ngày ít lại :(
Tình cờ em phát hiện ra cách này, tưởng hay hóa ra em vì muốn nhàn, ngủ ngon thành ra hại con em. Giờ em đã xin nghỉ làm rồi để toàn tâm toàn ý lo cho con đến 2 tuổi mới nghĩ đến chuyện đi làm lại (hic, phụ nữ thiệt thòi vậy đó). Vì không muốn mẹ nào mắc sai lầm nên em chia sẻ câu chuyện của mình ở đây các mẹ rút kinh nghiệm nha, nhưng xin đừng ném đá em vì thật sự làm mẹ lần đầu nên em không có nhiều kinh nghiệm, thực sự là không biết ạ
Em đi làm được 1 tuần thì con bị cảm nhẹ, sổ mũi ho. Thời gian đó công việc hơi bận nên em bảo bà nội ra tiệm thuốc tây mua giúp em chai si-rô ho về cho con uống, nếu không hết em sẽ thu xếp đưa con đi khám. Sau 2 ngày uống thấy con bớt ho mà có vẻ ngủ cũng ngon nữa nên em cho con uống suốt tuần vì cứ ngỡ thuốc ho làm toàn bằng thảo dược thiên nhiên nên vô hại.
Từ ngày uống thuốc ho, thấy con không chỉ bớt ho mà còn dễ ngủ nữa, bắt đầu ngủ yên và sâu giấc. Vậy là hết chai đó, em quyết định mua thêm 1 chai nữa cho con dùng, cứ thế đêm nào em cũng cho con uống trước khi ngủ để phòng con ho (nhà em ngủ máy lạnh) và ngủ ngon hơn.
Sau hơn 1 tháng uống thuốc em ngủ nghỉ cũng khỏe hơn nhưng con bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngủ li bì, kém hoạt bát, ít chơi. Chồng em cũng nhận ra điều này thế nên 2 vợ chồng quyết định mang con đi bác sĩ (lúc này cũng chẳng nghĩ là con bị như thế là do uống thuốc ho đâu ạ, chỉ nghĩ sợ con mắc bệnh hiểm nghèo nào đó).
Đến phòng khám, trong quá trình khai bệnh em có nói là con em khó ngủ, lại thường xuyên ho sổ mũi nên em có mua thuốc si-rô ho cho con uống và bị tình trạng vậy. Ngay khi em vừa nói tên ra bác sĩ la em quá trời qua đất các mẹ ạ.
Em: Dạ, em cho con uống thuốc si-rô X (em không tiện nêu tên ở đây, là do em dùng sai ạ)
Bác sĩ: Trời, mẹ có biết có một số loại si-rô ho gây hại thần kinh không bởi nó chứa kháng histamin, có tác dụng an thần nhẹ, ức chế thần kinh trung ương để giảm ho. Loại thuốc mẹ đang dùng là 1 trong số đó.
Em: Dạ, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, cụ thể là ảnh hưởng như thế nào ạ? Và uống chính xác trong thời gian bao lâu thì mới gây nên tác hại đó ạ. Em cho con uống tròn 1 tháng rồi :(
Bác sĩ: Tác dụng phụ trên hệ thần kinh được liệt kê ra có thể bao gồm như sau: giảm trí thông minh, giảm khả năng hoạt bát, giảm sự phát triển của các trung tâm não bộ, giảm sự tương tác giữa 2 bán cầu... Còn liều uống bao nhiêu thì xuất hiện tác dụng phụ? Điều đó phụ thuộc vào thuốc, vào tuổi, vào cân nặng, vào giới tính, vào bản thân cấu trúc hệ thần kinh. Nhìn chung, những thuốc này không nên cho trẻ uống kéo dài quá 2 tuần mà không có sự theo dõi của bác sĩ
Em: Òa òa òa có cách nào cứu con em, em không biết, huhu
Vậy đó, sau buổi khám em cứ đứng khóc ròng giữa phòng bác sĩ các mẹ ạ.
Hiện tại con em đã dừng thuốc rồi và bác sĩ đang theo dõi
Hic, từ chuyện của em các mẹ rút kinh nghiệm nha
- Không được tự ý mua thuốc ho cho con uống. Trường hợp bất đắc dĩ phải cho con uống, nhớ uống theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đặc biệt xem trong thành phần của thuốc có chứa histamin không nha để quyết định có cho con uống không.
- Khi cho con uống phải theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ
- Không nên tái sử dụng thuốc cho những lần sau vì dễ bị nhiễm khuẩn gây ảnh hưởng sức khỏe
- Chuyện con khó ngủ, cứ để con tự điều chỉnh nhịp độ sinh học của cơ thể thôi mẹ đừng can thiệp bằng cách này cách nọ. Hãy kiên trì và cố gắng, tình trạng khó ngủ của con sẽ chấm dứt.
Vài chia sẻ của người mẹ thiếu hiểu biết gửi đến các mẹ nhà mình ạ. Em rất mong được học hỏi kinh nghiệm chăm con của các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1