Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông. Từ nhỏ, tôi đã rất thích mua bán. Khi còn tiểu học, trong giờ giải lao, khi các bạn chơi đùa tôi bày khoai, chuối, đậu,... ra trước cửa lớp để bán. Khi đi học về tôi lại giúp mẹ bán tạp hoá nhỏ tại nhà. Nói chung tôi mê buôn bán, dù bán gì miễn kiếm ra tiền là tôi mê lắm.


Rồi tôi đi xa nhà ra tỉnh học tiếp, tôi bán đủ thứ lặt vặt linh tinh. Thế rồi tôi tốt nghiệp đại học, đi làm cho công ty suốt 5 năm trời, tích lũy vốn kha khá, lập gia đình. Vợ chồng tôi có hoàn cảnh giống nhau và cùng ý chí kiếm tiền. Chúng tôi làm tất cả mọi việc mặc dù cuộc sống của vợ chồng tôi là điều mơ ước với tất cả bạn bè cùng lứa tuổi, 27 tuổi với nhà to tại thành phố lớn, xe hơi làm phương tiện đi lại và cuộc sống thoải mái. Thế nhưng, chúng tôi vẫn mong muốn có thể làm được nhiều hơn với suy nghĩ: "mình đủ nhưng còn người thân mình còn khổ lắm". và rồi như định mệnh, trong một lần vợ chồng tôi sụp đỗ và trắng tay. Bán nhà, bán xe, bán tất cả nhưng gì có giá trị để trả nợ nhưng vợ chồng tôi vẫn mang nợ hơn 2tỷ ở tuổi 30. Sau 3 năm vật lộn với nợ nần và cố gắng đầu tư cho việc kinh doanh mới, hiện nay tôi vẫn còn nợ một ít và với khởi nghiệp mới là quyền kinh doanh quan cà phê 1.000m2 trong 10 năm, quyền kinh doanh hơn 90 phòng trọ sinh viên trong 5 năm tại Tp. cần Thơ.


Hiện tại vợ chồng tôi có ý định mở thêm kinh doanh ngành mới nhưng vốn là điều chúng tôi đang mơ tới. Mẹ ruột tôi là người luôn ủng hộ vợ chồng tôi mọi việc, đặc biệt trong kinh doanh. Mẹ lên tiếng cho vợ chồng tôi mượn 10.000m2 đất của mẹ (tài sản dưỡng già) và mẹ đang đứng ra kêu gọi ngừơi cầm cố toàn bộ quyền kinh doanh của vợ chồng tôi cùng với toàn bộ phần đất của mẹ với lãi suất 3% tháng để lấy 1,5 tỷ đồng. Số tiền này sẽ đưa trọn cho vợ chồng tôi để trả nợ (khoảng 300 triệu) và làm vốn kinh doanh dự án tiếp. Mẹ tôi tin tưởng chắc chắn rằng không đầy 3 năm nữa tôi sẽ trả xong toàn bộ khoảng này bằng dự án mới của vợ chồng tôi.


Hiện tại, mẹ tôi đang trong giai đoạn bàn bạc với người cho vay nhưng tôi rất băn khoăn, một mặt tôi rất hào hứng để bắt đầu kế hoạch của mẹ, một mặt e ngại vì đó là tất cả những gì còn lại của mẹ tôi, lỡ như tôi thất bại..... tôi thật không dám nghĩ. Vì những ngày vợ chồng tôi thất bại đã chứng kiến nhiều cảnh éo le lăm rồi. Tôi thật sự không biết quyết định như thế nào? Có cách nào có thể có người ủng hộ vốn mà không cần tới tài sản của mẹ?.....