Nỗi sợ hãi lớn nhất của các mẹ khi chọn CĂN HỘ là gì?
:41:Gia đình mình chọn một căn hộ nhìn chung cũng được được, sống đã 2 năm rồi.
@};-Thoạt đầu, mình rất hào hứng vì sắp được tận hưởng cảm giác đứng trên tầng 15 ngoài bancon đón những luồng gió thật mát và trong lành =D>=D> trong khi được ngắm toàn cảnh 1 góc TP, thật tuyệt!
@};-Mình thấy ở căn hộ vừa túi tiền vừa tiện lợi, bước xuống tầng trệt là có hết tiện ích, bước ra cổng là ngay mặt tiền đi đâu cũng dễ.
@};-Nhưng mà, sau 2 năm mình cảm thấy:
- Eo ôi, căn hộ ngày càng nóng, với đợt nóng kỷ luật vừa qua mình phải mở máy lạnh suốt thời gian ở nhà, vừa khó chịu vừa tốn tiền điện.
- Cái phòng ngủ của vợ chồng mình cái cửa sổ hơi nhỏ nên đôi khi cũng hơi tù túng.
- Cộng với không gian cây xanh quá ít, không khí thiếu trong lành, mình phải chạy đi công viên ở quận để tập thể dục, ...
- Vấn đề an ninh thì không có khu compound, ai lên cũng dễ, ...
- Phí quản lý thì tháng nào cũng đóng mà không có hài lòng, Nói chung là mình muốn chọn một chỗ khác để thay chỗ ở [-([-(
;);)Có mẹ nào biết căn hộ nào đảm bảo hơn về sức khoẻ cũng như nhiều không gian cây xanh ở Tân Phú không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tân Phú thì hình như có...
Hướng nhà nên chọn...