Với ước mơ được sống tại thành phố giàu có đông đúc nhiều công viên khu vui chơi giải trí sau những ngày làm việc vất vả thế nhưng đi làm mãi lương ba cọc ba đồng lại còn mua quần áo mới, tặng quà cưới bàn bè, người phụ nữ 2 ngày/ 1 năm, ngày nhà giáo việt nam rồi nhìn mọi người vui chơi giải trí cũng cảm thấy mình được bằng bạn bằng bè, bằng người ta, nhìn người ta đi ô tô, đi máy bay, ở biệt thự, ăn nhà hàng, có người thương xinh đẹp sánh bước cùng vậy là có tất cả còn tôi đi làm vẫn thuê nhà? và tiết kiệm mấy chục năm khi ấy cũng sắp hết sức lao động rồi? mới có tiền mua nhà? Vậy xin hỏi mọi người rằng tôi có nên đi vay ngân hàng để mua nhà không ạ? tôi loay hoay mãi lãi suất có đủ tiền lương để trả không? ai có thể tư vấn giúp tôi được không ạ. zalo 0974798337


trân trọng