Số là người quen của em được bạn bè giới thiệu cho căn nhà Bình Dương giáp ranh với Sài Gòn, Ngon ơi là ngon. Cái khu mà gần Phương Nam luôn á, gần gần Tân Hiệp Phát nè. Giá căn nhà có 1 tỷ thôi, phòng khách, 2 phòng ngủ, 2wc,...có miếng sân nhỏ nữa. Vậy là siêu rẻ rồi. Hai ổng bả mới cưới đâu có tiền nhiều đâu. Vay mượn bà con cộng luôn ba mẹ cho cũng được hơn 300 triệu thế là vừa boong, tiền riêng ổng bả thì làm hồ sơ, công chứng này nọ. Rồi vay NH 70% còn lại và quyết tâm trả dần trong 10 năm.
Tính già hóa non, nghe lãi suất là tầm 10-12%/năm, dư nợ giảm dần. Tức là mỗi tháng 2 vợ chồng trả tầm 6.5-7 triệu. Nhưng ôi thôi, hiểu lầm rồi, lãi đó chỉ dành cho vài năm đầu, về sau sẽ tăng lên.
Mà 2 vợ chồng đâu hay. Thiết nghĩ lương tổng 17 triệu mà trả kiểu này hoàn toàn hợp lý, vẫn còn dư dả xài, vậy là lên kế hoạch sinh con. Giờ tiền trả cao hơn mức dự tính mà còn sắp sinh nữa mới biết. Èo, nên mọi người cũng lưu ý khi vay nha, không phải NH lừa gạt gì mà tại không tìm hiểu nên mới xảy ra trường hợp kia thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1