Bữa trước em có đăng ký trên webtretho để nhận voucher của Pigeon. Khi được Pigeon gửi thư về nhà trong đó có 3 voucher, em hí hửng đi ra Parkson tính rinh về vài chai sữa tắm gội cho con và mí đứa cháu. Vậy mà, haiizzz..., em không biết kể sao luôn, vừa tức vừa giận, vừa quê, vừa bực mình nữa.


Số là vc em dắt nhau lên Parkson Tân Sơn Nhất thì cô bán hàng bảo hết loại hàng như voucher in rồi. Em hỏi vậy loại sản phẩm như voucher in là loại nào thì cổ chỉ em cái kệ trưng mí chai dầu gội tắm. Em mới nói cổ "có hàng sao chị không bán cho em?". Lúc này cổ mới thấy bị hớ khi lỡ chỉ hàng cho tụi em xem. Cổ nói: "Loại hàng bán khuyến mãi như voucher là loại cận date."... Nói qua nói lại 1 hồi, cổ vẫn không chịu nói hàng cận date là sao. Lúc này, em cầm 1 chai dầu gội lên thấy ghi date là 09/2013, em chỉ cho cô bán hàng xem. Cổ mới lắp bắp không phải hàng này, tháng 09/2013 là còn xa lắm (bữa nay tháng 04 rồi các chị ạ, erk, em pó tay lun), hàng kia date chỉ tháng 05, tháng 06/2013 thôi (???!!!). Em lại hỏi tiếp: "Sao em ko thấy trên voucher có ghi điều kiện của hàng khuyến mãi? Hay mai em sẽ gọi lên cty để xác nhận nhé!". Đến đây thì rõ ràng em thấy mặt cô bán hàng hơi biến sắc, ngập ngừng 1 chút cổ nói "Đây là quy định cty, ko biết".


Cãi 1 hồi, vc em hiểu ra vấn đề rồi nên ko thèm mua Pigeon nữa. Lừa đảo! Vừa tốn tiền xăng, tiền gửi xe, tốn thời gian, vậy mà còn bị cái cảm giác lên Parkson mua hàng khuyến mãi. Quê ơi là quê! Tự hứa từ giờ về sau chạy xa Pigeon luôn. Bình sữa Pigeon nhóc nhỏ đang bú bỏ luôn, mua loại khác cho con xài.


Có chị nào bị gặp tình huống giống em ko vậy?