Hôm qua đi đường, đến chỗ gần đại Học Bách Khoa, gặp sự cố (buồn cười lắm) không nói ở đây được, được một người đi chiếc Attila đen giúp đỡ rất nhiệt tình, đến lúc xong việc muốn quay ra cảm ơn thì người ta đã đi mất rồi. Lại không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ là người ấy đi chiếc Attila đen (Có dán hoa văn), biển số 33 (nhưng ko rõ ký hiệu là gì, chỉ nhớ là có số 1 hay số 7 gì đó), các số sau là 3307 hay 08 gì đó. Vậy tôi đăng tin này kính nhờ các bố mẹ có ai có thông tin về người có thông tin như trên thì nhắn hộ tin cho mình với, rất cần gặp để cảm ơn và hậu tạ. Nhé, đặc điểm là có chiếc Attila đen (có hoa văn), Biển số 33??1-3307 hoặc 33??1-3308 hoặc 33??7-3307; 33??7-3308


Nếu có được số điện thoại hoặc địa chỉ thì tốt quá luôn !!!


Rất mong tin !


Trân trọng !!!