Tình hình là em muốn tìm một nơi để có thể giúp em bớt trầm cảm và thấy mình sống có ích hơn. Em định đầu tháng 7 này sẽ lên Đà Lạt tìm một tu viện hoặc chùa hoặc 1 trại trẻ mồ côi nào đó, vừa tịnh tâm vừa có thể thấy mình còn làm được việc.
Mọi người giúp em nhé. Vì hiện tai cuộc sống của em căng thẳng và ngột ngạt quá. Em chỉ sợ chịu ko nổi mà "tự tử" mất. Em chỉ muốn được sống yên ổn, thoải mái và nhất là sống có ích như ba mẹ em muốn thôi.
Xin cả nhà giúp đỡ em thật lòng. Cảm ơn nhiều lắm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hì, nói thế này...
phải đến chỗ nào vui nhộn ý, chứ ngồi buồn 1 chỗ thì trầm cảm thêm thôi gái ơi
Đi tu này không phải như quan niệm thông thường, mà là tu tập, vừa tu vừa tập đó. Không phải là trốn tránh gì đâu....
Hôm đó em cũng đi từ...