Em xin lỗi vì sự đuờng đột này, nhưng do hoàn cảnh quá khẩn cấp, em xin kêu gọi sự giúp đỡ của các mẹ.
Hiện tại, mẹ em bị ung thư phổi, đang ở trong thời kỳ điều trị hoá chất. Phác đồ điều trị gồm 6 lần truyền hoá chất, mỗi lần cách nhau 21 ngày. Mẹ em hầu như ko ăn đuợc gì, chắc là do khối u đã chèn vào thực quản, dẫn đến việc ăn là bị nôn, cộng thêm mệt mỏi, đau đớn.
Em đã tra cứu mọi loại sách, có nghe nói là có 1 loại sữa, tên Prosure, của hãng Abbort, dành cho bệnh nhân mắc bệnh như mẹ em.
Khong biết nói gì hơn, em mong nhận đuợc sự giúp đỡ của các mẹ WTT: nếu mẹ nào đi ctác, du lịch hay hiện tại đang sinh sống ở Singapore, xin hãy mua giúp em loại sữa này.
Em xin gửi toàn bộ chi phí, bao gồm cả cước vận chuyển.
Nếu cứ tiếp tục ko ăn uống đuợc như hiện tại, chắc mẹ em ko thể có đủ sức lực để vuợt qua 6 lần truyền hoá chất và hàng tá xét nghiệm truớc mắt.
Hãy giúp em với !!!
Mọi thong tin, xin email cho em: @Yahoo.com">thuha_0812@Yahoo.com, PM hoặc contact : 0903 204797.