Tớ có thói quen thường mua hàng hóa trong siêu thị vì khỏi phải hỏi giá và trả giá. Như mọi lần tớ lại hôm nay tớ lại vào Siêu thị CTM Mark, Mai Dịch (đối diện chợ Đồng Xa) mua sắm, hóa đơn của tớ chỉ có 4 thứ thôi nhưng trong đó có 2 thứ bị tính tăng giá so với giá niêm yết. Vì là hôm nay tớ mang có ít tiền, khi chọn đồ đã tính toán sao cho không vượt khỏi số tiền mang đi nhưng khi thanh toán thì số tiền theo hóa đơn vượt quá số tiền mà tớ nhẩm tính. Hai sản phẩm bị tính tăng giá là Bơ President loại được đóng gói thành nhiều miếng nhỏ, trọng lượng cả gói là 100g. Giá niêm yết ở gian hàng là 35.500đ thì khi thanh toán hóa đơn in là là 40.300đ. Cá hồng file tẩm ĐĐ loại 500g, giá niêm yết là 31.500đ thì hóa đơn thanh toán ghi là 37.500đ. Sau khi thanh toán, tớ kiểm tra thấy giá ghi tăng nên hỏi thu ngân, nhân viên thu ngân làm thinh không thèm trả lời. Tớ cầm hóa đơn vào hỏi nhân viên quản lý gian hàng, nhân viên đó loay hoay một lúc tìm xem có phiếu ghi giá nào giống với giá trên hóa đơn của tớ không, vì không thấy nên quay qua bảo tớ là giá đã tăng nhưng chưa kịp dán giá mới. :o:((:((:((.


Về nhà, tớ kể cho mấy người hàng xóm, mọi người còn bảo có lần hóa đơn còn bị cộng tăng tiền lên nữa. :o Bó tay!!!


Nghĩ lại những lần mua trước, có thể lần nào cũng bị tính giá tăng như vậy nhưng vì ít để ý đến giá niêm yết nên tớ không nhận ra.


Vậy tớ cảnh báo cho các mẹ thường xuyên mua hàng ở siêu thị này cẩn trọng. Thực ra, số tiền tăng lên không đáng là bao nhưng cảm giác bị lừa làm tớ rất bực bội.


Chúc các mẹ có sự lựa chọn sáng suốt!:)