Sáng nay 2vc đi xét nghiệm ở Nghĩa Dũng xong rồi về ăn sáng, trên đường về nhiều hàng ăn lắm nhưng chồng thì cứ thích bún riêu bún ốc nên đi hết cả đoạn đường đành quay lại tìm. Có 1 cái biển treo ở đầu ngõ nhỏ nhỏ Bún riêu ốc bò. Nó ở số
72 Tân Ấp
. Đầu ngõ là 1 bà già già ngồi rửa mấy chồng bát to với 2 xô nước nhỏ, nhìn đã muốn quay xe rồi nhưng 2vc vẫn cố vào. Xe để trên vỉa hè rồi đi vào ngõ, khoảng chục m thôi. Đập vào mắt e là 1 cô với gánh hàng ngồi trong nhà, không hiểu đó là gánh hàng kiểu gánh quà quê hay gánh hàng rong nữa. Một bên là cái bếp và cái xoong nước còn bên kia là bún, bát riêu, bát bò, bát ốc và rau sống. E gọi 2 bát bún ốc không bò rồi đi vào nhà, không có bàn gì cả, chỉ có mấy cái ghế thấp thấp kiểu vỉa hè, 1 ghế ngồi và 1 ghế để bát bún. Ngồi kiểu đó khó chịu lắm, e đang mang bầu mà, chồng cũng cao nữa. Nghĩ thì cũng cho qua, chỉ là 1 bữa ăn sáng thôi mà. Mỗi bát bún có vài con ốc, bún thì phải ăn 2 bát mới no được vì ít, nước thì nhièu mì chính, cái này e quên k dặn từ đầu. Vừa ăn e vừa nghĩ là phải về ăn thêm gói xôi nữa, sáng nay bị lấy gần 3cc máu rồi. Ăn xong trả tiền, 62k e ạ. Hic e phải cố ý nhắc cô đó là cháu k ăn bò đâu ạ, cô đó bảo mỗi bát bún ôc không là 30k, 2 k cho cái quẩy. Ôi, lần đầu tiên e thấy đắt thế, có phải gia truyền gì đâu cho cam hay những quán ăn nổi tiếng hoặc nơi có bàn ghế lịch sự. E thề sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Chồng bảo lần sau về ăn bún riêu Thanh Hồng, vừa ngon vừa đầy đủ và giá cũng thế thôi.