Dear cả nhà,


Bài này mình đăng hộ cho ông bà trông trẻ nhé - trước đây mình gửi con trai nhà mình ở nhà ông bà từ lúc bé được 4 tháng tuổi đến khi bé đủ tuổi vào Việt Bun.


Con mình là bé đầu tiên ông bà nhận trông - ngày đó sơ khai nhà ông bà chưa sửa chữa hoàn thiện (ví dụ: nhà còn nền si măng, chưa lát, chưa có tủ lạnh, điều hòa, bếp cũng chưa được sửa...)


Hiện tại nhà ông bà đã lát nền, sửa khu bếp và nhà đã lắp điều hòa, có tủ lạnh (cái này quan trọng vì ngày xưa mình gửi đồ ăn cho con phải cho đá vào lót cặp lồng, cho đồ ăn vào và xách sang)


Tuy ngày đầu cơ sở vật chất ông bà sơ sài vậy nhưng ông bà rất yêu quý và chăm sóc bé nhà mình, nhiều khi cháu sốt, mình không nghỉ làm được vẫn an tâm để cháu ở nhà với ông bà, dặn dò thuốc thang và đi làm bình thường.


Đến giờ con mình đang học năm cuối của Việt Bun nhưng lâu lâu ông bà vẫn đón cháu sang chơi, con mình cũng vẫn rất nhớ và yêu quý ông bà...


Mình kể lể dài dòng ở trên để mong mọi người có thể hình dung được ông bà là người trông trẻ thế nào, hoàn cảnh nhà ông bà hiện tại ra sao.


Nhà ông bà ở khu H2 - tập thể Dệt Kim Đông Xuân - Cuối phố Lê Gia Định (đằng sau chợ Trời)



Mình up bài này để mong gặp được các mẹ có nhu cầu gửi con sau 4 tháng nghỉ sinh, an tâm đi làm và chờ đến khi cháu đủ tuổi đi nhà trẻ.


Các mẹ có nhu cầu gửi con có thể liên hệ với Bà Phúc: 0166.421.3715


Các mẹ muốn tìm hiểu thông tin từ mình thì có thể liên hệ với mình nhé : Lan (091 ba năm ba 0603)


Thanks cả nhà đã đọc tin