Mình nói đến phép màu là vì trên 1 diễn đàn thế này, để có được sự tin tưởng và sự giúp đỡ tự nguyện, thì chỉ có phép màu mà thôi!


Mình và chồng sinh ra và lớn lên tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, có HK thường trú do ba mẹ đứng tên.


Mình đang thất nghiệp và mang bầu 7,5 tháng; đúng ra mình sẽ vẫn đi làm bình thường, tại 1 công ty quốc tế đa quốc gia đàng hoàng nếu hồi mới cấn thai, mình không bị động thai. Vì thuộc dạng khó có con, nên mình đành nghỉ ở nhà để dưỡng và giữ con. Xem như từ tháng 11/2013, chỉ còn 1 mình chồng đi làm nuôi 4 người (mình đã có 1 con trai 5 tuổi).


Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ bị rơi vào tình cảnh túng quẫn như hiện nay. Mặc dù chồng đi làm, lương cũng chỉ 5 triệu/tháng, đã cố gắng xoay sở thì cũng chỉ đủ tiền chi phí cho gia đình chứ không dư mà để dành được, vì mình và ku con hay ốm vặt, tiền thuốc mỗi tháng trung bình tầm 600k rồi :(


Sau khi đã hỏi, nhờ người thân và bạn bè mà có thể mở lời nhờ sự giúp đỡ thì số tiền để chuẩn bị sinh cũng chưa đủ. Mình viết bài này để tìm sự giúp đỡ từ mọi người tham gia trên WTT, có thể giúp mình trong hoàn cảnh hiện nay, có đủ tiền để sinh con.


Mình cần thêm 20 triệu, nghĩa là mình cần vay 20 triệu, nếu ai có lòng tin ở con người thì hãy liên lạc số 0938 929382 hoặc inbox để hỏi hoặc nêu những thắc mắc bất kỳ điều gì, mình sẵn sàng trả lời, trước khi quyết định cho vợ chồng mình vay tiền ----nơi mình ở hiện giờ là nhà của Dì, mình thuê lại 1,5 triệu/tháng, địa chỉ là 92/15 Thống Nhất, p.10, q. Gò Vấp, nhà này do mẹ mình đứng tên-----.


Mình chấp nhận vay có tính lãi suất 10%/năm, mình chỉ có khả năng trả lãi từ tháng 7/2014 đến 12/2014, từ tháng 1/2015 trở đi, mình sẽ lãi và gốc, vì từ tháng 1/2015, mình mới đi làm và có tiền để trả tiền gốc.


Rất mong chờ có được phép màu từ cuộc sống này.


Thu Mai.