mấy hôm trước em vào big c ở hoàng văn thụ (hcm) khi em mua hàng tổng hóa đơn là: 948.000 ngàn ,vì hôm ấy ở nhà không ai trông bé nên em phải mang con theo và thêm một đứa cháu nữa,em cũng là khách quen của big c , cũng nghe qua dịch vụ giao hàng tận nhà nên hôm đó lỡ mua đồ hơi nhiều thêm hai đứa nhỏ nên mới nhờ đến dịch vụ giao hàng tận nhà của big c thế mà........................SỐC TOÀN TẬP,khi em tính tiền xong đẩy hàng ra chỗ giao hàng thì thấy 2 nhân viên ,1 nhân viên đang điện thoại cho ai đó với vẻ mặt hung dữ ,,,khi không ai bắt máy anh này bỏ điện thoại xuống kèm theo câu chửi tục tĩu :( quay sang em hỏi:


nhân viên big c hỏi : giao hàng ở đâu ?


em nói :ở đường lê thị bạch cát q11


nhân viên nói: không giao hàng ở đó vì không thuộc phạm vi trong vòng 6km


em thấy thế nên nói vậy anh giao về nhà mẹ em ở tân bình được không?hắn nói được sau khi ghi địa chỉ nhà mẹ em xong hắn buông 1 câu ...trời đang mưa chưa giao được đâu nha ,em hỏi khoảng khi nào thì hắn nói từ giờ đến .......tối (lúc d0o1 khoảng 11g trưa ,điều quan trọng là từ big c hvt đến nhà em chỉ khoảng 10 phút,và trời cũng hơi âm u nhưng không mưa,hàng giao thì em quan sát không thấy nhiều lắm ):-S...thế là em phải điện thoại cho 1 anh xe ôm quen ra chở đồ về dùm ...


TÓM LẠI LÀ :MAI MỐT KHI MUA HÀNG Ở BIG C MÀ MUỐN GIAO HÀNG TẬN NHÀ THÌ PHẢI SUY NGHĨ ĐỂ ĐẾN BIG C NÀO GẦN NHÀ NHẤT (THUỘC PHẠM VI 6KM)CÁC MẸ NHÉ


em thì bye bye siêu thị này luôn