Hôm qua vận đen đến với mình. Mình bị trộm chôm mất logo, mặt nạ của "chàng" LX đen. Mặc dù lúc mua mình đã đi làm các loại chống trộm. Qua vụ mất cắp này mình có chút kinh nghiệm muốn chia sẻ các mẹ:


- Lúc làm bảo vệ cần kiểm tra theo sát thợ làm vì như mình, thợ đã không bắt vít ecu 6 cạnh như hướng dẫn cái mặt nạ mà chỉ buộc dây thép nên khi cậy được logo rồi thì rất dễ dàng để tháo. Còn logo thì đã được bảo vệ, lúc cậy ra chỉ có vỡ.


- Cơ bản là không được chủ quan tí nào cả, để xe ở cửa mà ngồi trong nhà nói chuyên lâu lâu thì đi đứt ngay.


Mất xong mình ra cửa hàng của hãng để lắp thì giá của mặt nạ đen lại phải đắt hơn trắng 150.000d. Theo giải thích của cửa hàng là hãng nhập về chỉ có màu trắng, phải đặt tiền để nhà máy sơn lại nên mình phải chịu phí đó. Nghe có tức điên không? Đại lý chịu trách nhiệm cung cấp phụ tùng mà lại nói thế. Thế nên có lẽ mọi người cùng mua tất xe màu trắng cho các màu khác chết luôn? Mẹ nào có liên hệ gì được với Công ty Piaggio thì hỏi cho ra nhẽ hộ với có gì tẩy chay cái đại lý TOPCOM.


- Ông xã mình còn bảo sao không ra chợ trời mà mua lại lắp cho rẻ. Nhưng mình không chịu. Như thế là mình tiếp tay cho bọn hại mình. Dù có rẻ được vài trăm. Qua đây mình có lời muốn kêu gọi các mẹ và mong các mẹ ủng hộ, vận động mọi người cùng ủng hộ, đó là: không tiếp tay cho kẻ cắp. Nếu có mất đồ chỉ mua ở hãng. Mình bỏ ra đống tiền để mua xe thì tiếc gì vài trăm ngàn cho chúng nó lại có cơ hội lấy cắp. Tất cả chúng ta nếu mất mà không mua ngoài, không bán được cho ai thì chúng nó cũng chẳng lấy làm gì nữa. Nó không như những thứ khác mà có thể bán rộng rãi được. Chúng ta đã trót yêu LX thì hãy cùng bảo vệ nhau.


Hỡi các mẹ, đừng mua đồ ăn cắp. Chúng ta tiên phong có thể thiệt hại vài trăm nhưng về lâu dài là có ích cho tất cả fan của LX, chúng ta được thưởng ngoạn vẻ đẹp của nó mà không phải nặng âu lo về trộm cắp.


Xin cảm ơn các mẹ!