Các mẹ à! Thấy quảng cáo nhiều trên tivi, em đi khám thử ở phòng khám maria ( 65-67 Thái Thịnh ) xem thế nào. Vừa vào cửa bảo mất 30k tiền khám. Em tưởng thật thấy rẻ như bệnh viện mà chăm sóc khách hàng thì rất tốt, đón đưa từ cửa, chờ 1h đồng hồ, vào có khám được cái con khỉ gì đâu, ngoài nó nói tiếng Tàu, hiểu cái vẹo j đâu. Ra làm cái hóa đơn điên rồ bao gồm các khoản sau:
Phí khám phụ khoa 40k( vào cửa đã thu 30k bảo là phí khám rồi, lại thu tiếp, tự người bệnh hiểu là 30k quyển y bạ)
Siêu âm 2d : 100 k
Soi cổ tử cung: 260k
Xét nghiệm dich âm đạo: 100k
Bv:100k
HCG: 30k( e mới đẻ xong, vừa thử que hôm qua đâu có thai đâu)
Tổng: 630k
Xin lỗi mod nhưng mod xin đừng xóa bài của em vì em bất bình không tả nổi. Như một lũ cướp ngày ý ạ. Chưa ở đâu em khám trước đây cái vụ phụ khoa này hết quá 300 k.
Đấy còn chưa hết đâu ạ. Sau khi vật vã hết 2h30 ở đó có kết quả, bà bác sĩ Tàu "xi xỉ xì xi" , phiên dịch thì nói bệnh em như kiểu không chữa ngay là chết liền ý ạ. Sau một hồi nói nhăng nói cuội, cả bac sĩ và phiên dịch nhìn nét mặt em không hề có sự biến sắc sợ hãi, dọa em thêm mấy câu nữa, tưởng em phải xin cứu chữa, nào ngờ em nhận ngay ra bộ mặt lừa đảo của cả bọn( nhờ tâm sự với mấy bà bệnh nhân ở cửa) em đòi kết quả xét nghiệm, thì bọn nó kêu là phải giữ lại chờ em đến truyền dịch và điều trì mới đưa. Thấy thái độ em kiên quyết đòi băng được sổ, bọn nó cung trả em va ghi ba lăng nhăng bệnh nặng lắm lắm. Em chạy ra về mà không biết con quên cái dép ở đó không nữa.
Đó là chuyện của em. Ngoài ra ngồi chờ đến lượt, em thấy " máy chém maria" còn gặt được lien tục các đơn thuốc 2-3 tr la chuyện quá bình thường, 1 mẹ ở quê lên, cầm trong tay 2 túi đựng đầy thuốc tiếng tàu, ngoài hướng dẫn của bác sĩ, ko có 1 chữ tiếng việt, ko co cty nào chịu trách nhiệm nhập khẩu, vô thưởng vô phạt, em tự hỏi sức khỏe bệnh nhân sẽ ra sao? Nếu có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Tại sao nhà nuóc minh cho mở phòng khám mà ko biết chất lượng thế nào cả, còn bao nhiêu cái " máy chém" như thế này hoạt động giữa lòng thủ đô thế này nữa các mẹ nhỉ????
Em viết bài này thứ nhất mong không mẹ nào rơi vào máy chém của bọn lừa đảo marria. Thứ 2 mẹ nào đang nằm trong vòng tay bọn này biết liệu mà thoát thân. Thứ ba là mong mẹ nào là thành viên diễn đàn mà làm"to" ở bộ hoặc sở y tế j đó sẽ giúp các mẹ dẹp ngay bọn tàu lừa đảo này. Xin chân thành cảm ơn các mẹ đã đọc bài viết của em.