"Mẹ ơi! Sao ba mẹ thương anh con mà không thương con? Sao ba mẹ lại bỏ con?". Đây là lời trách móc, hờn giận của một thai nhi bị bỏ. Một câu chuyện thật xảy ra cách đây vài năm ở nhà 1 cô trong xóm nhà mình.


Qua tìm hiểu thì cô đó kể trước đó 19 năm do cô có thai nhưng do mới mổ tim nên bác sĩ chỉ định phải mổ bỏ. Khi đó thai chưa tượng hình. Vậy mà... 19 năm sau vong nhập vào chính anh ruột của mình, khiến anh mình ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, phải bỏ học. Vong còn hỏi ba mẹ "Giờ ba mẹ muốn có một thằng con lanh lẹ hay một thằng không bình thường?" Sau này ba mẹ bé phải sám hối liên tục vong mới chịu xuất đi.


Mình biết rằng có một số quan niệm khi nào phá thai đã có hình hài, khi đó mới có tội, còn khi thai vài ngày tuổi phá không sao. Nhưng trong Phật giáo, khi thụ thai là khi đó thai đã có thần thức, đã là một sinh mạng.


Nhiều lần dẫn các bạn gởi con vào chùa, thấy các bạn chọn mua đồ nào rẻ nhất cho các con, để khi cúng xong bỏ lại không tiếc, mình thấy buồn lắm. Có bao giờ khi các bạn ôm ấp, chăm sóc các con hiện giờ của các bạn, các bạn có đôi phút chạnh lòng nghĩ đến thai nhi các bạn đã phá bỏ, chưa 1 lần được chăm sóc, được nâng niu, được gọi mẹ -con, các bạn có băn khoăn con mình hiện như thế nào, lang thang, đói rách, không nơi cư ngụ, đến đâu cũng bị xua đuổi vì là đứa trẻ vô danh. Vậy mà khi có cơ hội lo cho con, dù chỉ một lần các bạn lại thấy tiếc.


Xin các bạn một lần hãy nghĩ đến con của mình, một lần công nhận con có hiện hữu trong lòng các bạn, cho con một cái tên, gởi con vào chùa.


Sắp tới Chùa Long Nghĩa, Hội Bông Sen, CLB Hoa Từ Bi tổ chức trai đàn chẩn tế liên tục 3 ngày 2-3-4/5/2013. Mình mong các bạn đã từng hư, bỏ thai gởi danh sách cho mình, sắp xếp cùng tham gia trai đàn chẩn tế. Hy vọng không chỉ có mẹ của những thai nhi mà cả ba của các bé với lòng sám hối tự tâm của mình, liên lạc gởi con, giúp con có cơ hội siêu sanh, có cuộc sống tốt đẹp hơn.


Các bạn biết ai xung quanh mình có bỏ, hư thai, gởi thông tin này đến họ giùm mình


Các bạn gởi danh sách qua email: @Yahoo.com">m108lg@Yahoo.com