Vẫn là chủ đề tìm người giúp việc các mẹ ah.Mình thấy gian nan quá!Cách đây 3 tuần mình thấy mình may mắn khi đang ko có người thì vớ được 1 bác thế là đem về liền nhưng đến hôm nay mình lại đang kêu trời mong có cơ hội khác để tìm 1 bác hiền hơn để có thể ở nhà mình lâu dài.Bác cũ chắc chỉ ở được hết tuần thôi(ngày nào cũng đôi co với mẹ mình ah,hàng xóm cũng phải góp ý với mình là thay bác sớm đi:Crying:).Mình sẽ ko kể xấu thêm gì về bác này vì mục đích của mình là tìm người mới.Mẹ nào có người thì giới thiệu cho mình nhé!nhắn cho mình vào hòm thư wtt hoặc email:lanpd123@gmail.com nhé!
Mà giúp việc bây giờ họ cũng ma lanh lắm các mẹ ah.Họ chỉ thích ở nhà nào mà ko có ông bà nội ngoại ở cùng,chỉ 1 bé+1 osin ở nhà,muốn làm gì thì làm,ăn gì thì ăn,làm được gì thì làm còn việc của tôi chỉ là:trông e bé thôi nhé!(có mẹ già ở cùng thì mẹ già trông cháu,cho cháu ăn được,các bác phải làm việc khác,thỉnh thoảng bị nhắc nhở là nghe chừng khó chịu lắm!)
ôi mình cũng đang trong hoàn cảnh tìm người giúp việc đây,nghe các mẹ than mà lo quá.mình tìm 2 người giúp việc cơ,chủ yếu trông bé thôi,bé nhà mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1